Thú tiêu khiển đáng sợ!

| Xã hội

GiadinhNet - Hôm qua, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước gây chấn động xã hội đã cùng công an trở lại hiện trường để thực nghiệm điều tra. Vụ án một lần nữa lại hâm nóng cộng đồng mạng.

Chẳng có công cụ nào đo được bao nhiêu người bức xúc, gớm ghiếc trước hành vi của tên sát thủ; bao nhiêu người hả hê một cách ngây ngô, vô cảm  kiểu “có tin mới để hóng, có ảnh mới để xem”… Nhưng, cảm giác là, cư dân mạng trẻ tuổi thích “hóng hớt” nhiều hơn là nghĩ suy. Thậm chí, cũng chẳng ít người lấy những chuyện tàn độc ngoài xã hội làm “thú” tiêu khiển của mình.

Trong khi công an đang bắt nghi phạm tái hiện lại tội ác thì trên mạng Youtube lan truyền đoạn phim dài tới 23 phút ăn theo vụ thảm sát ghê rợn. Những người tạo ra đoạn phim rất chuyên nghiệp này đã núp bóng nghệ thuật, bấu víu vào cái độ nóng rẫy của vụ án tàn độc để tranh thủ quảng bá hình ảnh. Suy cho cùng, họ coi đây là “cơ hội chẳng thể bỏ qua”, chẳng cần biết nên hay không nên. Họ thậm chí còn giữ nguyên tên kẻ thủ ác và tên các nạn nhân. Họ chẳng cần bận tâm gia đình nạn nhân, người thân nghi phạm sẽ thấy thế nào nếu vô tình xem phải thứ được gọi là “phim” của họ.

Và đúng như dự tính ấy, chỉ trong thời gian rất ngắn, đã có hàng trăm ngàn người xem và rất nhiều bình luận. Những người làm đoạn phim trên đã “ăn theo” một cách thành công. Tội ác của nghi phạm, cái chết của nhiều người trong vụ thảm sát đã đem lại cho họ những “giá trị” nhất định.

Ấy là mạng video Youtube. Còn trên Facebook, không thể đếm xuể những fanpage mang tên “Nguyễn Hải Dương” - nghi phạm chính vụ thảm sát - đã được lập ra để “câu like”. Người tạo ra chúng tìm mọi cách để gây chú ý với cộng đồng bằng cách cập nhật diễn biến vụ án, thậm chí tung tin thất thiệt… khi vụ việc hết nóng sẽ lập tức xóa dữ liệu, đổi tên và sử dụng những fanpage này vào các mục đích “tốt đẹp” khác. Họ cũng thành công với việc lợi dụng sự tàn độc đang làm cả xã hội căm phẫn.

Cũng tương tự, có những fanpage mang tên nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An, lâu hơn nữa là vụ Lê Văn Luyện… Có người chỉ coi đó là trò hả hê quái đản, cũng có người “nghiêm túc” coi các vụ án rúng động là… “cơ hội” trời cho!

Những đoạn phim “ăn theo” như thế, những trang mạng xã hội như thế tuyệt nhiên không có vai trò thông tin, cũng chẳng có một chút giá trị nghệ thuật…, nhưng đang được mặc sức tung hoành trong sự hả hê của những kẻ rảnh rỗi thích hóng hớt.

Điều gì đang xảy ra vậy?

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.