Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thương cảnh người mẹ nghèo chăm 2 con song sinh nguy kịch sau tai nạn giao thông

Thứ sáu, 14:50 25/01/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Nhiều tuần qua, chị Trần Thị Hà đã chạy vạy ngược xuôi để lo tiền phẫu thuật, viện phí cho hai con sinh đôi bị TNGT trên đường đi học về…

Hai anh em sinh đôi Trần Khắc Minh và Trần Khắc Đức (SN 2002) trú tại thôn Đoài, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vẫn đang được các y bác sỹ tích cực cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, sáng 3/1 hai em Minh - Đức chở nhau đi học trên chiếc xe đạp điện, khi đi đến gần trường học thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy khác. Cú va chạm mạnh khiến 2 em ngã văng xuống đất nằm bất động, ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bình Lục.

Do vết thương quá nặng, hai em được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay sau đó. Tới thời điểm này, cả hai em đều đã mổ lấy máu tụ, nhưng mới có em Đức tỉnh, em Minh vẫn hôn mê.

Khoa Thần kinh - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nơi chị Hà đang chăm con.

Khoa Thần kinh - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nơi chị Hà đang chăm con.

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Trần Thị Hà (48 tuổi) cho biết, hiện cháu Đức đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam còn cháu Minh vẫn đang nằm tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê suốt nửa tháng qua.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết gia đình chị Trần Thị Hà thuộc diện khó khăn. Chị Hà làm nông dân còn anh Trần Khắc Độ (53 tuổi – chồng chị Hà) làm nghề thợ mộc. Mỗi tháng, thu nhập của cả gia đình chỉ có vỏn vẹn 5 triệu với đủ thứ chi tiêu, chăm lo cho hai đứa con trai song sinh đang tuổi ăn tuổi học. Trước khi sinh ra cặp con trai song sinh, hai vợ chồng chị Hà có hai người con gái và hiện đã lập gia đình.

Ngặt nỗi, anh Độ lại mắc chứng huyết áp cao, sức khỏe yếu nên cũng thường ốm đau bệnh tật, tiền thuốc men cũng tiêu tốn nhiều vào đồng lương ít ỏi từ nghề mộc. Giờ đây, đôi vợ chồng nghèo lại thêm gánh nặng trang trải tiền phẫu thuật, viện phí cho hai người con trai bị tai nạn khiến kinh tế càng thêm túng quẫn…

Cháu Trần Khắc Đức hiện đã qua cơn nguy kịch.

Cháu Trần Khắc Đức hiện đã qua cơn nguy kịch.

Khi biết tin các con gặp nạn chị Hà cố gắng nén nỗi đau, gọi điện cho người thân vay được 10 triệu đồng để đưa các con đi viện. Khi vừa đưa vào Bệnh viện huyện Bình Lục thì bác sĩ nói do vết thương nặng quá, phải chuyển lên cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Đến Bệnh viện Việt Đức, khi vừa vào viện thì bác sĩ thông báo cần phải phẫu thuật ngay để qua cơn nguy kịch, do em Trần Khắc Minh bị chấn thương sọ não, phải mổ não để lấy máu đông, cùng với đó là em Trần Khắc Đức cũng cần một khoản tiền lớn nữa để chi phí thuốc thang. Chị Hà lại tiếp tục mếu máo gọi điện khắp nơi và vay mượn được thêm 70 triệu nữa để lo viện phí cho các con.

“Tôi đang tiếp tục nhờ người nhà vay thêm nhưng không vay được nữa, họ nói nhà cô nghèo nên không cho vay. Số tiền viện phí giờ đã lên tới cả trăm triệu, giờ tôi không biết phải làm sao cả, không có tiền, các con tôi sẽ chết”, nói tới đây chị Hà nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

Còn cháu Trần Khắc Minh vẫn đang hôn mê.

Còn cháu Trần Khắc Minh vẫn đang hôn mê.

Chị Trần Thị Ngọc, chị gái của cặp song sinh chia sẻ, hiện hai em Minh - Đức có bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 80% chi phí điều trị. Tuy nhiên, do hai em đều là ca bệnh nặng, nên trung bình mỗi ngày cũng phải đóng thêm vài triệu đồng.

“Vợ chồng đi xe máy va chạm với xe của hai em cũng đã đưa đến 35 triệu đồng, trường PTHT Bình Lục B phát động quyên góp cũng được hơn 40 triệu đồng. Một số cá nhân, tổ chức từ thiện cũng quyên góp cho các em. Nhờ những tấm lòng hảo tâm, gia đình mới có chi phí điều trị từ hôm hai em nhập viện đến nay. Nhưng chắc chắn các em còn phải điều trị rất lâu dài...”, chị Ngọc lo lắng nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Thái Nam, Chủ tịch UBND xã Vũ Bản, huyện Bình Lục cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Độ, chị Hà thuộc diện cực kỳ khó khăn.

Anh Độ thì bệnh tật nhiều năm nay, nguồn thu nhập chính trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng do một tay chị Hà làm. Trước đây gia đình anh Độ thuộc diện hộ nghèo nhưng vài năm nay đã chuyển hồ sơ lên thành hộ cận nghèo.

Chị Hà khẩn khoản mong các tổ chức, cá nhân góp sức giúp các con vượt qua hoạn nạn này...

Chị Hà khẩn khoản mong các tổ chức, cá nhân góp sức giúp các con vượt qua hoạn nạn này

Ông Nam cho biết thêm, anh Độ có mấy anh chị em đều là sống trong cảnh neo đơn, không lấy chồng lấy vợ. Người thì bị chất độc màu da cam, người thì thần kinh không ổn định nên họ cũng chẳng giúp gì khi hai cháu Minh, Đức gặp nạn. Nếu không có sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, không biết tương lai của cháu Minh, Đức rồi đây sẽ ra sao....

Mọi sự giúp đỡ cho cặp sinh đôi Trần Khắc Minh và Trần Khắc Đức - Mã số 435 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Hà ở thôn Đoài, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hiện đang chăm con tại phòng 301, Khoa thần kinh – Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 435.

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 435

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0828.525.999

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 435

Cao Tuân – Ngọc Tuấn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top