Học 4 tháng, mãi mãi chờ... thi
Anh Đ.T học viên đăng ký học bằng lái xe ô tô hạng B2 cho biết, anh tìm đọc trên Internet thấy một cái tên rất hoành tráng: Trung tâm đào tạo lái xe Bộ Tham mưu Quân khu Thủ đô có địa chỉ tại 70, tổ 3 phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Thấy có vẻ tin tưởng, anh đến đăng ký học. Lớp anh lúc đó có 50 học viên.
|

|
|
Biển dẫn vào Trung tâm đào tạo lái xe Bộ Tham mưu Quân khu Thủ đô. |
Tại đây, khi nộp hồ sơ hạng B1, mỗi học viên phải đóng 2.350.000đ; hạng B2, phải đóng 2.500.000đ/người. Học viên nộp tiền được cấp thẻ đàng hoàng và cũng nhận được lời hứa sẽ “thi sớm”, muộn nhất là sau 4 tháng học.
Giữa tháng 7/2007, lớp học khai giảng. Ông Nguyễn Quốc Long, được giới thiệu là lãnh đạo Trung tâm thông báo với học viên các thông tin cần thiết. Cuối tháng 7/2007, anh T. và các bạn học xong phần lý thuyết. Vậy nhưng mãi không thấy tổ chức thi, ông Long lại tiếp tục phân xe và giáo viên giảng dạy thực hành.
Để bắt đầu học thực hành, mỗi học viên phải nộp thêm 2 triệu đồng. Khoản này được giải thích là để bồi dưỡng giáo viên, phụ phí xăng xe trong quá trình học nên không có hóa đơn. Học thực hành được vài buổi cũng... “tịt” luôn.
Học viên đến hỏi thì nhận được rất nhiều lý do hoãn học. Lãnh đạo Trung tâm đột nhiên biến mất, học viên như “rắn không đầu”.
Sự việc này kéo dài đã hơn một năm, nhiều học viên quay lại Trung tâm này đòi tiền học nhưng chưa được trả, có người được trả nhưng lại bị phạt(?). Trên con đường nhọc nhằn đòi lại tài sản của mình, họ đã gặp nhiều “nạn nhân” cùng cảnh ngộ.
Hóa ra, nhiều người là học viên của Trung tâm này từ mấy năm trước nhưng cũng không được thi.
“Lãnh đạo” bặt vô âm tín
Chị M.T.B một học viên của Trung tâm này cho biết, đã phải chịu “phạt” để rút hồ sơ và đòi lại tiền học dù chẳng vi phạm gì. Bản thân chị nhiều lần tìm gặp ông Long, thậm chí “phục” ở cổng Trung tâm nhưng chưa lần nào gặp được.
Xin mãi mới được hai số điện thoại của ông Long, nhưng gọi cả trăm lần vào cả hai số máy chỉ có chuông chứ không ai nghe.
Có được hai số điện thoại này, đầu tháng 9/2008, PV Báo GĐ&XH đã nhiều lần liên lạc nhưng cũng không được. Cực chẳng đã, trước sự kêu cứu của cả trăm con người, đầu tháng 10 chúng tôi đã phải nhắn tin vào số máy của ông Long.
Người đầu dây bên kia trả lời cho biết đang có việc gia đình, xin “khất”. 10 ngày sau, chúng tôi gọi lại, ông Long vẫn không nghe. Lại nhắn tin, ông Long hẹn gặp. Nhưng vài trục trặc nho nhỏ như tắc đường đã khiến cho buổi gặp hôm 6/10 không tiến hành được. Hẹn tiếp hôm sau nhưng ngày 7/10, đến giờ hẹn, chúng tôi gọi lại và ông Long lại không nghe.
Cho đến khi viết bài này, dù đã hẹn với nhóm phóng viên là sẽ gặp để “trao đổi thông tin hai chiều” nhưng ông Long vẫn tiếp tục không nghe máy, cũng không chủ động hẹn lại.
Những khuất tất và những việc làm đáng ngờ của Trung tâm này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Trước những bức xúc của hàng trăm khách hàng, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.
Nhóm PVXH