Tiền triệu mua "giấy loại"
GiadinhNet - Theo đơn của chị Trần Thị Thọ (SN 1967, ở xóm 1, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An), đầu tháng 6/2012, nghe anh Hồ Anh Hùng (40 tuổi, ở xóm 12, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) giới thiệu đi Đài Loan với tổng chi phí 120 triệu đồng, tiền lương là 17 triệu đồng/tháng, chị đã đi vay mượn được 19 triệu đồng để nộp cho Hùng.
Chị cũng hối hả gọi con trai là Nguyễn Bá Thắng (SN 1991, đang làm việc ở Hà Nội) về quê để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Chị Thọ cho biết, số tiền này anh Hùng đã đưa cho anh Nguyễn Chiêu Dương (con rể bà Trần Thị Đức, ở nhà trọ số 58 đường Trần Quang Diệu, TP Vinh, Nghệ An). Tuy nhiên, chị Thọ và con đợi mãi mà vẫn chưa thấy được đi xuất khẩu lao động.
Cũng như chị Thọ, tháng 5/2012, anh Lê Văn Công (SN 1977 ở xóm 4, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) được người quen giới thiệu có một công ty đang tuyển lao động đi Đài Loan nên đã vay tiền để nộp. Ngày 20/5, anh Công nộp hơn 10 triệu đồng cho Nguyễn Chiêu Dương. Dương hứa với anh Công, sẽ cho anh đi khám sức khỏe, khám xong, ngày 28/8/2012 sẽ bay sang Đài Loan.
Nhưng anh Công, anh Thắng và nhiều người khác đều không được “bay” như đã hứa. Biết mình bị lừa, ngày 28/12/2012, nhiều người đã tìm đến phòng trọ của bà Đức để đòi lại tiền. Bà Đức hẹn đến 12/1/2013 sẽ hoàn trả tiền, nhưng đến ngày đó tiền vẫn chẳng thấy đâu, khi người dân tìm đến phòng trọ thì bà Đức đã biến mất. Theo người dân thì khi nhận tiền của họ, bà Đức có ký xác nhận vào phiếu thu, nhưng phiếu này không có dấu.
Ông Nguyễn Đăng Dương - Trưởng phòng Lao động tiền lương - tiền công (Sở LĐTB & XH tỉnh) cho biết, cơ quan này vẫn chưa nhận được đơn của người dân nhưng khi nghe dân kéo vào Vinh, Sở đã cử cán bộ xuống kiểm tra. “Trường hợp này, không biết công ty nào tuyển nên muốn giải quyết cũng chịu. Dân mình hay tin người quá, không biết đơn vị nào đưa đi mà cũng nộp tiền”, ông Dương nói.