Cuộc hội ngộ đặc biệt
Cơn bão số 8 tràn qua, mưa rào đổ xuống tràn những con suối chảy ngang Nà Cọ. Trưởng bản Lục Thanh Trưởng hối hả rời cuộc họp chi bộ thôn đến mái tranh nghèo của nhà Nông Thanh Quang tham dự “cuộc gặp mặt của 18 nạn nhân vừa trở về an toàn từ địa ngục trần gian”.
Các nạn nhân lần lượt kể về những “nhục hình” phải chịu đựng trong khoảng thời gian lưu đày nơi đất khách. Hơn ai hết, những người Nà Cọ mang ơn 4 chàng trai dũng cảm đã “vượt địa ngục” trở về quê hương kêu cứu.
Trong vòng hơn một tháng, cơ quan hữu trách tỉnh Hà Giang đã phối hợp với nước bạn điều tra xác minh vụ việc.
Ông Nguyễn Đình Tuy 42 tuổi cùng con trai là Nguyễn Đình Duy vừa được trở về, nỗi kinh hoàng còn chưa kịp tan biến, kể: “Ai ngờ Lý Văn Ngân lừa đảo anh em làng bản? Nắm “thóp” nhà tôi đến hạn trả lãi ngân hàng, thiếu tiền Ngân lừa cả bố cả con vào “địa ngục”.
Cháu Duy bệnh tật, phải lao động vất vả, ăn uống không đủ chất. Có lúc tôi sợ nó phải bỏ xác bên đó thì tôi cũng không sống nổi?”. Giọng kể ông Tuy bỗng nghèn nghẹn rồi đưa tay xoa đầu cậu con trai: “Từ khi các bạn cùng trang lứa theo anh Quang bỏ trốn, thằng Duy cứ ra ngóng vào trông.
Hơn 1 tháng sau vẫn không thấy tin tức gì, chúng tôi những tưởng đã không còn hy vọng nữa, rất có thể nhóm của Quang đã bị bán vào “địa ngục” khác như lời bọn “chủ nô” hăm doạ (khoảng thời gian này Quang, Chí, Tăng, Hoá đang bị tạm giữ trong nhà tạm giam nước bạn vì không có giấy tờ tuỳ thân - PV).
Một hôm, không rõ do sự tác động nào, mà vợ chồng, anh em nhà Lao Sử đối xử với chúng tôi khác hẳn. Chúng đột ngột chấm dứt mọi hành vi đe doạ, nhục mạ và bắt đầu cho chúng tôi ăn uống đầy đủ. Thậm chí đám “chủ nô” còn quay sang nịnh nọt chúng tôi.
|
Những nạn nhân được trở về đoàn tụ với gia đình. |
Rất có thể người nhà Lao Sử đã bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, hắn “chột dạ” nên mới rào trước đón sau, hứa hẹn sẽ làm công, thanh toán cho mọi người đầy đủ. Lao Sử đưa mọi người về gần khu vực biên giới rồi để chúng tôi tự trở về Việt Nam.
Riêng Lý Văn Ngân thì bị giữ lại làm tin. Có lẽ Ngân sẽ là cầu nối ràng buộc pháp lý và là “nhân chứng sống” trong việc đòi quyền lợi sau này cho những người đàn ông Nà Cọ. Chẳng qua Ngân cũng chỉ là “tốt đen” trong thế cờ mà bọn “săn người” giăng sẵn”.
Trưởng bản Lục Thanh Trưởng cũng tâm tình: “Ngân cũng đáng thương như bao người khác, bởi sau những gì hắn đang tâm lừa đảo cùng với bọn “chủ nô” họ hàng nhà Lao Sử, Ngân đã phải trả giá”.
Ấm lòng ngày đoàn tụ
Sau vài tuần trở lại Nà Cọ, chúng tôi không còn gặp những tiếng khóc nức nở, gương mặt buồn rầu của những người phụ nữ nơi đây.
Thay vào đó là tiếng cười vui quấn quýt của trẻ nhỏ, những người vợ theo chồng đến buổi gặp mặt đặc biệt này.
Đặc biệt, sau loạt bài “hàng chục đàn ông bản Nà Cọ - Hà Giang sa vào “địa ngục trần gian” (từ số 111, ra ngày 15/9 đến số 113, ra ngày 19/9), Báo GĐ&XH đã nhận được hơn 10 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc dành cho những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, nhiều tấm lòng hảo tâm đã gửi thư, sách vở, quần áo ấm cho những nạn nhân chưa thành niên ở Nà Cọ vừa trở về. Riêng gia đình chị Lục Thị Xuân đã thiếu đói trong nhiều tháng nay, lại phải “gánh” khoản nợ không nhỏ, đã được Báo GĐ&XH ủng hộ 2 triệu đồng.
Em Triệu Văn Chí (con trai chị Xuân), được một bạn đọc giấu tên gửi tặng 1 chiếc xe đạp trị giá gần 2 triệu đồng để tiếp tục con đường học hành. Mỗi nạn nhân trở về, được nhận món quà 500 nghìn đồng từ bạn đọc của báo, lòng người trong cuộc ấm lại phần nào.
Chúng tôi rời Nà Cọ lúc bầu trời trong vắt sau cơn mưa buổi sáng. Niềm vui đoàn tụ của hàng chục gia đình trên nụ cười và món quà nhỏ của bạn đọc ở trên tay họ chính là kết thúc có hậu đối với người viết báo và toà soạn Báo GĐ&XH. Phòng An ninh - Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang tiếp tục thụ lý vụ án.
Thu Trang