Tiếp bài DN nước rửa chén làm thuốc chữa ung thư": Đình chỉ hành nghề
GiadinhNet - Ngày 12/9, bà Đinh Thị Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Tiến cho biết, sau khi Báo GĐ&XH thông tin, y tế xã cùng với Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đi kiểm tra, thẩm định và đã quyết định đình chỉ “cơ sở khám bệnh tự phát” của bà Trần Thị Hường, 46 tuổi, ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
> Doanh nghiệp nước rửa chén làm thuốc chữa ung thư
![]() |
|
PV Báo GĐ&XH ghi lời kể của ông Quý về quá trình điều trị căn bệnh ung thư của bà Hường. |
Ông Nguyễn Đức Quý, 70 tuổi, trú tại thôn La Bông, xã Hòa Tiến là người mà bà Hường cho rằng mình đã chữa khỏi bệnh ung thư. Để minh chứng điều này, chúng tôi đã gặp trực tiếp ông Quý. Theo lời ông Quý, trước đây khi chưa uống thuốc của bà Hường, ông nằm liệt giường, không ăn, không nói và không đi lại được. “Tôi được khỏe như thế này là nhờ uống thuốc của bà Hường đều đặn hơn 25 ngày nay. Mặc dù tôi không tin là chữa khỏi bệnh ung thư gan, nhưng thấy sức khỏe ngày càng tiến triển tốt nên tôi vẫn tiếp tục uống thuốc bà Hường kê đơn. Đến nay tôi tự đi lại được, mọi sinh hoạt tự làm, điều mà trước đây tôi không làm được. Khoảng vài ngày nữa tôi và bà Hường cùng đi xét nghiệm lại xem đã hết hẳn bệnh ung thư hay chưa. Nếu thật sự lành bệnh thì mừng lắm”, ông Quý tâm sự.
Cũng như ông Quý, bà Trần Thị Ngọc Liễn (49 tuổi, trú thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến), người mà bà Hường cũng đang điều trị bệnh ung thư và được cho là “giành giật với thần chết” để cứu mạng. Bà Liễn kể: Giữa tháng 8/2012, bà được gia đình đưa đi BV Hoàn Mỹ (TP Đà Nẵng) khám thì phát hiện bị dịch tràn phổi. Bà được nhập viện và hút dịch. Nằm ở BV Hoàn Mỹ được mấy ngày, bà Liễn được gia đình chuyển qua Khoa Ung bướu - BV Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây các bác sĩ kết luận bà Liễn bị ung thư phổi, gia đình nên chuẩn bị tâm lý để lo chuyện “hậu sự”. Được giới thiệu, bà Liễn mua thuốc của bà Hường uống 3 lần/ngày. Bà Liễn cho biết, hiện thấy sức khỏe khá hơn, ăn được và nói được, cơ thể có da có thịt.
![]() |
|
Chai thuốc được sắc ra cho người bệnh ung thư uống của bà Hường. |
Y tế huyện đã đình chỉ “cơ sở khám bệnh tự phát”
Chiều ngày 12/9, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Đinh Thị Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cho biết, xã đã cùng với Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tới nhà bà Hường để kiểm tra.
“Kiểm tra sơ bộ thì bà Hường chưa được đào tạo qua ngành y mà chỉ học hỏi, tìm tòi, tự nghiên cứu chữa bệnh ung thư qua sách báo (!?). Trong nhà bà Hường cũng không trang bị thiết bị dùng để cấp cứu bệnh nhân, chỉ có sắc thuốc; không có giấy phép cho hoạt động cơ sở khám chữa bệnh… Thời điểm tới kiểm tra thì có một bệnh nhân đang được điều trị tại nhà bà Hường. Chúng tôi có hỏi bệnh nhân: “Có tin tưởng bà Hường điều trị hết bệnh không? Bệnh nhân trả lời: Không tin tưởng nhưng muốn kéo dài sự sống vì uống thuốc vào thấy khỏe hơn trước”, bà Hương cho biết.
Qua kiểm tra, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã đình chỉ cơ sở khám bệnh của bà Hường từ ngày 12/9. Bà Hường cũng đã ký nhận vào biên bản và cam kết sẽ không điều trị bệnh nhân tại nhà. Đồng thời nếu bà Hường còn hoạt động điều trị bệnh nhân tại nhà thì sau này các cơ quan chức năng tới kiểm tra phát hiện được thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
“Khi chúng tôi hỏi về các loại thuốc bà Hường dùng để điều trị thì bà ấy không cung cấp. Vì thế, chúng tôi giữ một chai thuốc sắc của bà Hường để đưa về cho các nhà chuyên môn nghiên cứu, kiểm tra kỹ lưỡng để có kết quả chính xác”, bà Đinh Thị Hương cho biết.
Tiếp xúc với chúng tôi vào chiều tối ngày 12/9, bản thân bà Hường cũng thừa nhận, việc cứu chữa cho những người bị bệnh ung thư không nằm ngoài mục đích làm từ thiện, chữa bệnh cứu người, chứ chưa hề nhận một đồng tiền nào. Bà Hường cho biết, đa số những người tìm đến bà là những người bị ung thư giai đoạn cuối, đã hết đường cứu chữa, vì thế họ không sợ chết. Với lại, trước lúc cho người bệnh uống thuốc, người nhà bệnh nhân phải viết giấy cam kết nếu có chuyện gì xảy ra thì bà Hường không chịu trách nhiệm!?
“Những người uống thuốc của tôi chưa ai gặp sự cố nào, trái lại sức khỏe ngày càng tiến triển tốt. Tôi cũng thấy mừng cho họ. Riêng hai trường hợp ông Quý và bà Liễn tôi đang cho uống thuốc và theo dõi sát sao, sắp tới tôi sẽ đưa họ đi xét nghiệm lại xem đã hết bệnh chưa rồi tính tiếp. Vì bị đình chỉ nên tôi cũng không dám cho ai ở tại nhà điều trị”, bà Hường cho biết.
Ánh Dương
Thông báo

