Tiếp bài “Hung thủ thật sự vẫn giấu mặt”: Vụ giết người có sắp đặt?

| Pháp luật

GiadinhNet - Trên đường đi hạ sát nạn nhân, Nguyễn Đức Hưng và đồng bọn liên tục nhận được chỉ đạo của một người lạ qua điện thoại, gây án xong bọn chúng đã được một chiếc xe tải chở đi bỏ trốn

Tiếp bài “Hung thủ thật sự vẫn giấu mặt”: Vụ giết người có sắp đặt? 1

Nơi anh Quả đón tên Hưng. Nhân chứng Quả đang kể lại buổi chở khách kinh hoàng (ảnh nhỏ). Ảnh: NH.

Chính những điều đáng ngờ này khiến gia đình nạn nhân khẳng định có một kẻ nào đó đứng đằng sau chỉ đạo nhóm sát thủ này bắn chết anh Phạm Văn Tuyền.

Bắn hạ nạn nhân

Là người trực tiếp chở nạn nhân Phạm Văn Tuyền, anh Trần Xuân Thắng (SN 1990, trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết, sau khi đối tượng lạ hẹn ra ngã ba đường mới (khu Vĩnh Quang, thị trấn Mạo Khê), anh Thắng đã chở Tuyền đến điểm hẹn. Sau khoảng 10 phút, một chiếc taxi chầm chậm chạy đến, cửa kính phía sau của chiếc xe được kéo xuống, một nòng súng nhô ra, hướng thẳng về phía Tuyền, tiếng nổ vang lên, anh Tuyền gục xuống, còn chiếc xe taxi tăng tốc bỏ chạy theo hướng TP Hạ Long. Lúc này, trên người anh Tuyền chi chít các vết đạn và anh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Anh Bùi Mai Vũ (SN 1983, trú tại thị trấn Mạo Khê) kể, khoảng 10 ngày trước Tuyền có nhờ anh thuê giúp 3 chiếc xe để chở than từ huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đi huyện Kinh Môn (Hải Dương). Anh Vũ đã giới thiệu Tuyền với công ty vận tải của N và K (là anh họ của Hưng). Anh Vũ cho biết: “Sáng 3/2, tôi nhận được điện thoại của một người lạ, đòi 13 triệu đồng tiền cước vận chuyển mà Tuyền đang nợ. Do chỉ là người giới thiệu nên tôi hẹn buổi chiều sẽ đến công ty giải quyết và thông báo cho Tuyền. Ít phút sau Tuyền gọi điện lại nói vừa điện cho N và đã dàn xếp xong, không phải trả tiền nữa. Sau đó, do bận việc nên tôi cũng không quan tâm, chỉ đến khi anh Tuyền bị bắn tôi mới biết”.

Theo anh Trần Trung Quả (SN 1970, là lái xe taxi chở nhóm sát thủ): “Khi đến ngã ba đường mới, thấy 4 thanh niên, Hưng bảo tôi cho xe chạy qua. Đến cầu Đa Vách, bọn chúng bắt quay xe lại, chạy chậm qua nhóm thanh niên. Tôi nghe một tiếng nổ lớn, Hưng quát phóng xe thật nhanh. Trên đường đi tôi mới biết Hưng vừa bắn một thanh niên đứng dưới đường. Khi chạy đến cầu Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), bọn chúng xuống xe và nhảy lên một xe tải đang chạy cùng chiều, còn tôi đến Công an TP Uông Bí trình báo sự việc”.

Khai báo gian dối

Liên quan đến nghi án này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Phúc Huấn - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đông Triều (người trực tiếp thẩm vấn Hưng khi hắn đến đầu thú). Theo ông Huấn, rạng sáng ngày 4/2, Hưng đã đến Công an huyện Đông Triều đầu thú và khai nhận hắn chính là hung thủ đã bắn chết anh Tuyền. Theo đó, khi phát hiện có 4 thanh niên đang đứng dưới đường, Hưng đã chủ động điện cho Tuyền. Khi xác định được Tuyền, Hưng đã mở cửa kính xe và bắn anh Tuyền. Chúng tôi đặt câu hỏi: “Giữa Tuyền và Hưng không biết mặt nhau, vậy thì mâu thuẫn kiểu gì?”. Ông Huấn thừa nhận: “Cả hai không biết nhau, không mâu thuẫn, không nợ nần, vậy thì phải mâu thuẫn với ai đó và được người này nhờ…”.

Theo ông Huấn, bản chất của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Tuyền và công ty vận tải do các anh N và K đứng đầu. Theo đó, Tuyền đã từng thuê xe của N và còn nợ vài triệu nữa nhưng không trả vì cho rằng đội xe này vi phạm hợp đồng. Ông Huấn nói: “Bản chất là N và K có một đoàn xe vận tải, chở than cho Tuyền sang Kinh Môn, đã trả được 10 triệu, còn nợ lại vài triệu nữa nhưng Tuyền không trả. Thực tế mâu thuẫn là do chính thằng anh của nó thôi, không biết nó (Hưng- PV) có khai ra thằng anh không. Khi đến đầu thú, khai báo với chúng tôi, Hưng nói súng của Hiếu (hiện đối tượng này đang bỏ trốn – PV) và sau khi sát hại Tuyền, bọn chúng khai chạy đến TP Uông Bí thì vứt ở ven đường. Chúng khai láo, sau khi chuyển về tỉnh, khai thác lại thì Hưng mới khai nhận đang gửi súng cho một người bạn tại TP Cẩm Phả”.

Theo lời anh Trần Trung Quả (SN 1970, là lái xe taxi chở nhóm sát thủ), khoảng 12 giờ 40 phút ngày 3/2, anh đang điều khiển xe taxi tại ngã tư Hoàng Thạch thì một thanh niên to cao, tóc húi cua (sau này anh Quả mới biết người này tên là Hưng) vẫy xe, nói chở đến cầu Đa Vách. Đi được khoảng 200m, thanh niên này nói dừng xe, đón thêm một người bạn nữa.
 
Anh Quả nhớ lại: “Thấy người mới lên mang theo súng, tôi hoảng sợ, không muốn chở thì thanh niên này lên đạn, gằn giọng, đe doạ phải đi theo sự điều khiển của hắn. Trên xe, Hưng nói chuyện điện thoại rất lâu với ai đó, trong đó có câu: “Anh cứ yên tâm, mọi việc để em giải quyết”. Họ còn nói chuyện với nhau nhiều nữa nhưng do hoảng sợ nên tôi cũng không nhớ hết được”.
Nguyễn Hằng
baoin
Ý kiến của bạn
Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.