Tiếp vụ "Con bị giết, mẹ già bị đánh trọng thương": Kẻ xúi giục ra đầu thú
Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, sau 4 ngày bỏ trốn tên Nguyễn Văn Hoài, kẻ gọi đồng bọn đến giết người trả thù cho em trai đã ra đầu thú.
> Con bị giết, mẹ già bị đánh trọng thương
![]() |
|
Nguyễn Văn Hoài tại cơ quan điều tra. |
Như đã đưa tin, vào ngày 6/5, khi nghe tin em trai là Nguyễn Văn Long học sinh lớp 12, trường GDTX, bị Hồ Viết Trì (sinh năm 1988, người cùng xóm) thuê người đánh, Hoài đã rủ thêm hai người bạn là Phan Văn Huấn (sinh năm 1978, ở xã Sơn) và Hồ Hữu Tuấn (sinh năm 1980, ở thị trấn Phố Châu) đến nhà Trì để trả thù cho em.
Khi đến nhà Trì cả hai bên đã cãi vã và xông vào đánh nhau khiến Huấn và Trì bị thương. Thấy tình hình căng thẳng bà Nguyễn Thị Đức (mẹ Trì) đã xin ba tên tha cho con trai. Tuy nhiên, tên Huấn đã tát vào mặt bà Đức và chửi: ”Mày không dạy được con thì để bọn tao dạy cho”. Sau đó Huấn và Hoài chạy ra cổng tìm được hai chiếc gậy.
Thấy mẹ bị đánh Trì đã cầm dao xông vào chém Huấn nhưng bị bà Đức ôm lại không cho. Thấy vậy, Hoài và Huấn cùng cầm gậy xông vào đánh túi bụi cho đến khi Trì nằm bất động. Trì đã chết tại Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) vào lúc 16h cùng ngày do vết thương quá nặng.
Thông báo
