Qua tìm hiểu, những người chơi hụi hầu hết là tiểu thương nghèo. Từ 5 - 6 năm trước, tại chợ Cầu Hai có hai đường dây hụi. Một đường dây do Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1979, trú tại khu vực 6, thị trấn Phú Lộc) làm chủ.
Trong quá trình làm ăn, Thu tỏ ra khá uy tín nên thu hút được nhiều người tham gia đóng hụi, với số tiền huy động người ít thì vài triệu, người nhiều lên đến cả trăm triệu đồng. Đến ngày gần rút tiền gốc, tiền lãi của người chơi, Thu tuyên bố... bể hụi.
|
|
|
Chị em tiểu thương chợ Cầu Hai: "Mất cả gia tài mà chẳng biết kêu ai". Ảnh: TG |
Mất của, nhiều tiểu thương xúm lại đòi tiền. Bà Trần Thị Vân, bán thịt heo tại chợ dọa xiết hàng của mẹ Thu (bán rau hành ở chợ) để trừ nợ. Ngay lập tức, Thu cầm dao chém bà Vân, may bà này cầm được cái rổ đựng đậu đỡ được hai nhát dao của Thu.
Một dây hụi khác do Nguyễn Thị Mỹ Liên, bán hàng đồ chơi làm chủ. Ngày 17/3, Liên ôm tiền, ôm con bỏ trốn cùng với toàn bộ số tiền đóng hụi của rất nhiều tiểu thương. Theo ước tính sơ bộ, tổng số tiền đóng góp của chị em tiểu thương vào hai đường dây hụi này lên đến hơn một tỷ đồng.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Phan Anh Khoa, Phó trưởng Công an thị trấn Phú Lộc cho biết, "mới chỉ nhận được đơn khiếu nại của bà con tiểu thương trong đường dây hụi của chị Nguyễn Thị Minh Thu. Chúng tôi đã làm báo cáo gửi Công an huyện Phú Lộc nhưng sau hơn hai tháng vẫn chưa thấy công an huyện chỉ đạo gì".
Đã đến lúc các cơ quan chức năng huyện Phú Lộc và tỉnh Thừa Thiên Huế cần nhanh chóng vào cuộc để có biện pháp xử lý, ổn định tình hình trật tự nơi đây.
Đăng Khoa