Tin bạn mới quen, cả gia đình cô giáo bị sát hại
GiadinhNet - Chị Nguyễn Thị T đã mời một thanh niên về nhà ăn cơm trưa; thế nhưng, hắn đã sát hại toàn bộ các thành viên trong gia đình chị T cướp tài sản.
![]() |
|
Nghi can sát hại cả gia đình chị T |
Khoảng 20 giờ 30 ngày 23/12, một người họ hàng của chị T (Sinh năm 1980, trú tại tổ 17, phường Phú Khánh, TP Thái Binh) đến nhà nhưng thấy khóa cửa, gọi điện cho các thành viên trong gia đình không thấy bắt máy, linh tính có chuyện chẳng lành nên đã cùng người dân phá cửa.
Khi cánh cửa bật mở, người dân vô cùng kinh hoàng khi phát hiện ông Nguyễn Anh T (SN 1941, bố chị T) nằm chết trên giường, với nhiều vết thương trên người. Khi người dân lên đến tầng 2 thì phát hiện chị T đã tử vong với một vết thương chí mạng trên đỉnh đầu. Kế bên, bà Đoàn Thị C (SN 1949, mẹ chị T) cũng đã bị kẻ gian sát hại dã man.
Qua kiểm tra, người thân của chị T phát hiện mất 1 xe máy, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng một số tài sản khác. Khám nghiệm hiện trường, Công an xác định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản nên đã nhanh chóng tập trung lực lượng truy bắt hung thủ.
Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thấy nổi lên đối tượng Lê Thanh Đại (SN 1981, trú tại tổ 15, phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) là nghi can liên quan đến vụ thảm sát nghiêm trọng này.
Kiểm tra ở địa phương, công an xác định Đại đã đi khỏi nơi cư trú từ nhiều ngày trước. Quá trình thu thập xác minh, công an nhận được một thông tin rất quan trọng, buổi sáng cùng ngày, Đại có đến cơ quan chị T đón nạn nhân đi đâu đó.
Lập tức một mũi trinh sát Công an tỉnh Thái Bình lên đường truy tìm theo hướng Đại chạy trốn. Đến 1 giờ sáng 24/12, trinh sát đã bắt được Đại khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Hải (Quỳnh Phụ, Thái Bình). Khai thác nhanh, Đại khai nhận hắn từng có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản và mới ra tù tháng 8/2012.
Tại Cơ quan Điều tra, Đại loanh quanh chối tội nhưng trước chứng cứ của công an tên sát nhân buộc phải cúi đầu thừa nhận hắn chính là hung thủ đã sát hại toàn bộ gia đình chị T. Theo lời khai của Đại, sau khi ra tù, hắn phiêu dạt nhiều nơi và dừng chân lâu nhất là tại TP Thái Bình.
Trong thời gian ấy, hắn tình cờ quen biết chị T và đã vài lần đến nhà nạn nhân. Sáng 22/12, chị T gọi điện bảo Đại đến trường (chị T dạy học tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Kiến Xương, Thái Bình) đón về nhà mình chơi. Sau khi ăn cơm trưa xong, chị T và Đại ngồi nói chuyện ở phòng của nạn nhân. Lợi dụng chị T quay mặt vào tường, Đại lấy một thanh gỗ để dưới gầm giường đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Nghe tiếng động trong phòng con gái, bà C chạy từ dưới nhà lên cũng bị Đại dùng thanh gỗ đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Giết hại 2 mẹ con chị T, Đại xuống nhà dưới nhưng thấy ông T đang tiếp khách nên không dám hành động mà ngồi rình ngay tại phòng chị T.
Sau khi thấy khách ra về, Đại xuống gặp ông T thì người đàn ông này có hỏi vợ và con gái đâu. Khi đó, Đại nói dối họ đang ngồi nói chuyện trong phòng nên xuống dưới ngồi chơi với ông T. Cả tin, ông T không hỏi nữa mà tiếp tục nằm nghỉ trên giường (ông T bị bệnh khớp). Sau ít phút "buôn dưa lê", Đại quay lên tầng lấy thanh gỗ xuống đập liên tiếp vào đầu ông T cho đến khi nạn nhân chết mới dừng tay.
Sau khi sát hại 3 thành viên trong gia đình ông T, Đại khóa cửa ở lại đến 23 giờ ngày 22/12, rồi lấy trộm nhiều tài sản lên xe máy bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Đại thuê một nhà nghỉ tại xã Đông Hải ở trọ cho đến khi bị bắt.
Quốc Tuấn
