Một năm chờ sinh nhật con của ông bố ung thư giai đoạn cuối
Xã hộiMinh Nhật từng ước có thể sống tới ngày sinh nhật một tuổi của con. Và điều ước ấy đã thành hiện thực.
GiadinhNet - Hình ảnh người cha nghèo mang tật cõng cô con gái nhỏ trên lưng, dắt theo chiếc xe đạp cũ kĩ đi nhặt rác mưu sinh trên phố Hà Nội trong đêm nhiều năm trước từng khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Minh Nhật từng ước có thể sống tới ngày sinh nhật một tuổi của con. Và điều ước ấy đã thành hiện thực.
Câu chuyện kèm theo bức ảnh trong ngày nhập trường khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng bất giác cay cay sống mũi.
Cô học trò ngồi trong lòng cha, dựa đầu vào bờ vai áo đẫm mồ hôi của cha - hình ảnh được chụp trong lễ tổng kết năm học của Trường THPT Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai) được xem là bức ảnh cảm động nhất mùa tổng kết năm học năm nay.
Hình ảnh người cha lái xe chở bình khí đi làm vẫn tranh thủ đến trường chụp ảnh cùng con gái trong lễ tổng kết cuối năm đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng vì “quá đáng yêu”.
Đang ở giai đoạn cuối của ung thư đại tràng nhưng ông Hou vẫn gắng gượng choàng khăn voan cho con gái.
Giải vàng của Liên Hoan Truyền Hình toàn quốc 2017 đã thuộc về chương trình “Điều ước thứ 7 - Bản hòa tấu cha và con” kể câu chuyện xúc động về nghệ sĩ Quốc Tuấn cùng cậu con trai 15 tuổi của anh.
Mọi suy nghĩ trước đó của Riaru thay đổi hoàn toàn khi cô nhìn thấy bức ảnh bố mẹ đã chụp trong kỳ trăng mật.
Đưa con gái 4 tuần tuổi đến viện kịp thời, ông bố người Anh đã giúp con được cứu chữa khỏi bệnh nhiễm trùng máu.
GiadinhNet – Lâu nay, chị Lê Thị Hằng (29 tuổi, Quảng Bình) luôn mang bên mình một chiếc mũ to cùng cặp kính đen để giúp chị che đi phần nào cơ thể của mình trước ánh mắt người lạ.
Bất chấp quyết định rút ống thở của bác sĩ, Mohamed Bouchenafa (Algeria) kêu gọi cộng đồng ủng hộ và xin tòa án cho con gái Marwa thêm 2 tháng để sống.
Khi phát hiện con bị u não, thay vì lo lắng thì ông bố trẻ đã biến những nỗi lo thành sức mạnh phi thường để động viên con trai vượt qua nỗi sợ hãi mà cậu bé đang gánh chịu.
Những sai lầm của con gái, tôi đều bỏ qua hết. Tôi chỉ mong nó về với tôi, sống một cuộc sống cho ra con người.
Hành trình di cư là một trận chiến tàn khốc và đầy nguy hiểm. Mặc dù vậy, những người làm cha vẫn bất chấp tính mạng mình để bảo vệ cho những đứa con thơ bé nhỏ, cùng ước mong đưa con được đến bến bờ của hạnh phúc và sự đổi đời.
GiadinhNet - Mỗi bức ảnh dưới đây là một câu chuyện kể có thực. Tình cha hiện hữu làm lay động, thổn thức hàng triệu người.
Niềm mơ ước giản dị của ông Chúm, 94 tuổi, này là đôi chân được khoẻ mạnh để có thể tiếp tục đi bán bánh giò kiếm tiền nuôi 2 đứa con bệnh tật của mình. Dẫu khổ cực lắm, tình thương yêu ông dành cho con luôn thật bao la.
Rất nhiều bình luận thể hiện sự xúc động và ngưỡng mộ tình cảm của người cha dành cho con: "Tình cha ấm áp như vầng thái dương", "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ - Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha" , nhiều cư dân mạng bình luận.