Tình cũ nói sẽ dành những điều tốt đẹp cho tôi khi tôi là vợ hợp pháp của anh

| Tâm sự

Tôi thấy ánh mắt anh như những ngày nồng nàn của nhiều năm trước kia, rồi anh quay đi mím chặt môi, nhắm mắt lại rất lâu.

Tôi 30 tuổi, có chồng và hai con trai nhỏ. Chúng tôi làm nhà nước với thu nhập tạm ổn và cuộc sống bình thường. Chồng là người yêu thứ hai của tôi, là do người thân giới thiệu. Mối tình đầu hơn tôi 2 tuổi, khi đó tôi 18. Xin được kể cho các bạn nghe chuyện về tình đầu của tôi. Tôi cũng là người anh yêu đầu tiên và duy nhất cho tới tận bây giờ. Chúng tôi ở cùng thị xã, vô tình quen nhau và yêu nhau. Trong 3 năm yêu nhau, vài lần tôi khó chịu khi thấy người con gái khác bày tỏ tình cảm với anh nhưng không một lần nào anh để tôi phải ghen tuông. Còn tôi thì giao tiếp, quan hệ với người khác rất nghiêm chỉnh để bày tỏ sự tôn trọng điều đó ở anh. Tôi học đại học còn anh thì không, ở nhà chơi một năm xong được gia đình cho tiền mở hàng quần áo. Cuối tuần nào hoặc tôi về hoặc anh lên, chưa lần nào nhỡ. Năm tôi học năm ba đại học, anh nghiện ma túy. Tôi suy sụp rất nhiều, khóc và sút cân. Tôi lo lắng nhưng cũng chỉ có cuối tuần để gặp anh và động viên anh.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có những lần anh lên, khi về tôi giữ anh lại và xin nghỉ học mua thuốc mua đồ ăn thậm chí mua cả xích rồi khóa phòng lại cai cho anh. Anh không làm nổi một lần nào, chỉ tới chiều tối thứ hai là anh không chịu nổi, hai đứa ôm nhau khóc, khóc hết nước mắt tôi đành mở khóa cho anh về. Khoảng nửa năm sau chúng tôi chia tay. Khi đó, tôi không còn cách nào khác, vẫn đang phải đi học, bố mẹ rất buồn, liên tục điện thoại mắng mỏ cấm đoán bắt tôi bỏ anh, còn anh vẫn không bỏ được ma túy. Một thời gian sau anh đi nước ngoài. Bố mẹ đưa anh sang đó với người thân để thay đổi anh, sang được sáu hôm chị gái anh gọi điện bảo anh lại về rồi. Tôi không điện cũng không tới gặp anh. Anh cũng không gọi.

Rồi anh lại đi, lần này anh ở đó hơn 5 năm, qua chị gái anh và qua mạng xã hội, tôi thấy anh ổn lên từng ngày. Khi anh đi được 3 năm thì tôi lập gia đình cùng chồng bây giờ. Suốt thời gian đó chúng tôi không có liên lạc gì. Một thời gian sau khi về nước sau anh lập gia đình. Vợ chồng anh ở nhà mở hiệu cho vay cầm đồ. Con anh bây giờ đã hơn 2 tuổi. Tôi mừng vì anh đã bước qua được những năm tháng sóng gió và bây giờ có một gia đình yên ổn. 8 tháng trước, bất ngờ anh nhắn cho tôi, chúng tôi gặp lại sau đó. Lần đầu tiên gặp lại ở quán cà phê và tận hôm nay cũng là quán cà phê, tôi thấy ánh mắt anh như những ngày nồng nàn của nhiều năm trước kia, rồi anh quay đi mím chặt môi, nhắm mắt lại rất lâu. Chúng tôi chỉ nói chuyện khi gặp, nó diễn ra 2 hoặc 3 lần mỗi tuần, không mail, không tin nhắn và không gì khác. Anh nói tôi bỏ anh vì anh nghiện thì tới bây giờ khi đã cai được rồi hãy quay lại với anh, trong những năm tháng đó mọi thứ anh nén lại được rồi, giờ không bao giờ có chuyện anh sẽ lên giường với vợ người khác. Tất cả anh sẽ dành hết cho tôi khi tôi là người vợ hợp pháp của anh. Nhưng còn chồng con tôi thì sao? Tôi phải làm sao bây giờ?

Theo Huyền/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.