Tình dục tuổi teen: Chuyện không thể đùa!
GiadinhNet - "Một buổi tối, 5 cậu bạn trai đến nhà rủ Loan đi chơi, đến một chỗ vắng vẻ cả 5 đã 'hè nhau' làm nhục Loan. Loan kêu la nhưng vì nơi đó quá vắng vẻ, không có ai ra cứu...".
Tôi không bình luận về câu chuyện của chị Phan Thanh Thủy. Tôi chỉ muốn kể lại câu chuyện có thật dưới đây, xảy ra ở một vùng quê nghèo miền núi, qua đó muốn nói với các bạn trẻ rằng, không thể đùa với tình dục và tình yêu!
Loan 14 tuổi, xinh xắn, lúc nào cũng được vây quanh bởi đám trai làng. Thời gian gần đây, Loan kết thân với 5 cậu con trai bằng tuổi lập thành một nhóm rất hay đi chơi với nhau.
Cả 5 cậu con trai đều rất thích Loan, mong muốn được làm bạn trai duy nhất của Loan. Vốn tính đỏng đảnh, Loan chẳng “ra môn ra khoai” với ai, mặc họ “cạnh tranh công bằng”. Tấn công một thời gian, cả 5 chàng nản chí, bèn tìm kế hoạch chơi khăm Loan cho bõ tức.
Một buổi tối, cả 5 cùng đến nhà rủ Loan đi chơi. Loan thấy thái độ của 5 người là lạ nhưng vẫn nhận lời. 5 người dẫn Loan để một chỗ vắng vẻ thì dừng lại, hỏi thẳng, Loan chọn ai trong số họ? Loan nghĩ họ trêu nên giả lả rằng, cô chẳng chọn ai vì sợ cả 5 sẽ đánh nhau! Không ngờ sau một hồi trêu trọc, cả 5 đã “hè nhau” làm nhục Loan. Loan kêu la nhưng vì nơi đó quá vắng vẻ, không có ai ra cứu. Nửa đêm, Loan mới tự bò về nhà trong tình trạng vô cùng thảm hại.
Rồi Loan phát hiện mình có thai nên buộc phải phá thai. Cô van xin bố mẹ đừng kiện 5 chàng trai kia ra tòa vì cô biết, một phần lỗi cũng là do cô bất cẩn, chủ quan, sống buông thả. Bố mẹ của 5 cậu bạn đã mang một khoản tiền đến bồi thường cho Loan. Mọi chuyện được dàn xếp, nhưng bản thân Loan đã chịu mất mát quá lớn, không tiền bạc nào bù đắp được. Bài học đầu đời của Loan thật cay đắng. Làng xóm lời ra tiếng vào, chê cười bố mẹ Loan không dạy được con gái.
Không chịu nổi bia miệng làng xóm, nhà Loan quyết định chuyển đến một nơi không ai biết chuyện của Loan. Tuy chạy trốn được dư luận làng xóm nhưng cô vẫn không thể chạy trốn được nỗi đau khổ, tủi nhục ám ảnh suốt cuộc đời.