Đồng cảm từ bức ảnh mẹ đút cho con ăn trước cổng trường
Xã hộiĐón con ở trước cổng trường tiểu học, người mẹ đút cho cậu bé ăn bằng phần cơm làm sẵn mang theo. Hình ảnh này làm dấy lên mối đồng cảm của không ít phụ huynh...
Thìn cho hay tội lỗi gây ra không gì có thể bù đắp được, lòng day dứt khi ngày đưa tang không được gặp mẹ lần cuối vì đang bị tạm giam.
Đón con ở trước cổng trường tiểu học, người mẹ đút cho cậu bé ăn bằng phần cơm làm sẵn mang theo. Hình ảnh này làm dấy lên mối đồng cảm của không ít phụ huynh...
Trước quyết định không dùng bất cứ loại thuốc giảm đau nào để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực cho con, người mẹ đến từ Trung Quốc đã khiến cả mạng xã hội xúc động vì tình mẫu tử quá thiêng liêng, cao cả.
GiadinhNet – “Tôi thì bệnh tật nên từ lúc sinh con ra thì cháu ở với bà ngoại là nhiều. Cũng vì thế, bé không quấn và tìm mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng, tôi cũng thấy yên tâm hơn khi bé không quấn mình vì sau này tôi bị bệnh thế này có thể rời xa bé bất cứ lúc nào”, chị Nông Thị Hảo cho biết.
GiadinhNet – Với chị, mọi thứ đều trở thành tầm thường, ngay cả cái chết, khi đứng trước sự chọn lựa chọn sự sống cho con mình.
GiadinhNet - MV “Mẹ” với những tình tiết cảm động nói về tình mẫu tử cùng những ca từ da diết, xót xa được thể hiện qua giọng ca nhí Võ Khánh Ngọc sẽ là món quà ý nghĩa cho mùa lễ Vu Lan 2017. Ca khúc do nhạc sĩ Cao Minh Thu sáng tác và bắt tay với đạo diễn Nguyễn Thành Nam thực hiện. Đặc biệt, nội dung MV do chính siêu mẫu Xuân Lan lên ý tưởng, viết kịch bản.
Vừa sinh ra, cô bé Agata người Brazil đã vòng tay ôm chặt và hôn lên má mẹ.
GiadinhNet - Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời làm cha làm mẹ là để lạc mất con nhưng một phép màu nào đó đã xảy ra. Tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp cho người mẹ tìm được con cái.
Bức ảnh làm tan nát trái tim người xem được nữ nhiếp ảnh gia Avinash Lodhi chụp tại Jabalpur (Ấn Độ).
Câu chuyện đau lòng xảy ra tại thị trấn Hạ Nhi Đài Tử, huyện Xương Đồ, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm của dư luận nước này những ngày qua.
Mẹ ở trên thiên đường cơ mà, cớ sao cậu bé lại tìm ở chỗ cảnh sát?
GiadinhNet - Hai em bé đã khóc nằng nặc và ôm chặt mẹ không rời khi mẹ gặp nạn và điều kỳ diệu đã xảy ra.
GiadinhNet - Mặc dù bị bỏ rơi khi chưa được 1 tuổi nhưng Phan Thị Trang (SN 1994, ở Hà Tĩnh) vẫn khát khao được gặp lại người mẹ đã sinh ra mình để nói lời cảm ơn. Câu chuyện của Trang một lần nữa chứng minh tình mẫu tử thiêng liêng, tình mẹ với mỗi người con luôn ấm áp dẫu người mẹ đó có thể không làm tròn nghĩa vụ.
GiadinhNet - Nhà của bé Mùa A Sơn (4 tháng tuổi) nằm khuất lấp sau những dãy núi cao ngút ngàn, cuối con đường rừng hoang vu tại bản Ten Hon (xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Chiều miền sơn cước lạnh cắt da và u buồn trong tiếng khóc ngằn ngặt của bé Mùa A Sơn vì khát sữa, vì thèm hơi ấm của tình mẫu tử. Biết cháu đói, ông Mùa A Sính (ông nội bé Mùa A Sơn) vừa bế cháu, vừa gạn bọt cơm trong nồi cho Sơn ăn.
Thực tế trong cuộc sống bộn bề không ít người chẳng hề mảy may quan tâm đến cha mẹ của mình. Nhưng người đàn ông này thì ngược lại.
GiadinhNet – Ngày con trai bà nhận quyết định điều chuyển công tác về huyện gần nhà, cũng là lúc cô con dâu tuyên bố “đường ai nấy đi”. Khi ấy, Kem chưa đầy 2 tuổi…
Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng người mẹ tật nguyền vẫn vượt qua tất cả để sinh ra đứa con của mình.