Tình tiết gây bất ngờ vụ cán bộ quân đội gây tai nạn làm cô gái 18 tuổi tử vong

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi vụ tai nạn xảy ra, một người mặc quần áo điện lực đến nhận đã gây ra vụ tai nạn nhưng người dân không đồng ý.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Xuân Quang (cán bộ quân đội) lái xe ô tô gây tai nạn khiến cô gái 18 tuổi chết thảm, ngày 24/11, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra hình sự của quân đội đang làm rõ vụ việc để xử lý.

Tình tiết gây bất ngờ vụ cán bộ quân đội gây tai nạn làm cô gái 18 tuổi tử vong - Ảnh 2.

Thời điểm lái xe ô tô gây tai nạn, ông Trần Xuân Quang nồng nặc mùi rượu. (Ảnh: người dân cung cấp)

Trên Zing.vn thông tin, chị Loan (chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) là nhân chứng vụ việc cho biết khi xảy ra tai nạn, ông Quang bước xuống xe với mùi rượu nồng nặc. Trên VTC, có thông tin cho biết, ông Trần Xuân Quang đang mang quân hàm trung tá, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc.

"Chiếc ô tô tải của nhà tôi đang dừng bên đường để thay lốp thì bị ông Quang tông trúng. Ông Quang xuống xe và gọi người thân đến đón. Tuy nhiên, chồng tôi cùng một số người dân đã yêu cầu ông ấy ở lại và đưa vào quán cà phê gần đó, đợi công an đến xử lý", chị Loan nói.

Nhân chứng này cho biết thêm, sau tai nạn khoảng 15 phút có một người mặc đồng phục ngành điện lực đến nhận là tài xế thay cho ông Quang. Tuy nhiên, các nhân chứng nói rằng người đàn ông trên không liên quan đến vụ tai nạn và khẳng định chính ông Quang là người lái ô tô.

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 23/11, ông Quang lái xe ô tô 7 chỗ chạy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, TP Đà Lạt). Khi đến cây xăng Tùng Lâm, ô tô tông vào xe máy do chị Phạm Thị Ngọc Anh (18 tuổi, quê xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển. Cú tông mạnh khiến chị Ngọc Anh thiệt mạng.

Sau đó, ô tô của ông Quang tiếp tục lao đến tông vào đầu xe tải đang đỗ để thay lốp bên đường. Cả 2 ô tô đều hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đường.

Các nhân chứng cho biết, sau khi gây tai nạn, ông Quang định lên ô tô khác để rời khỏi hiện trường nhưng bị người xung quanh chặn lại, chờ cơ quan chức năng đến xử lý.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.