Ứa nước mắt câu chuyện về tình yêu thương
Xã hộiGiadinhNet - Một câu chuyện về tình yêu thương của cậu bé 7 tuổi cho đến khi nhắm mắt lìa đời khi đương độ tuổi xuân thì đã làm rơi nước mắt biết bao người đã yêu, đang yêu và mãi mãi yêu.
GiadinhNet - Gần 40 tuổi nhưng cuộc đời chị Nguyễn Thị Liên (ở Nam Định) thăng trầm với xã hội nhiều hơn là tình cảm yêu thương trong gia đình. Bươn trải kiếm sống từ hơn 10 tuổi, rồi lấy chồng để mong được nhờ cậy nhưng chẳng ngờ lại như hạt mưa sa ruộng lầy... Cuối cùng chị trường trải với nghề làm "gái". Kể câu chuyện đời mình, giọng chị cứ đều đều như chai sạn đến mức vô cảm nhưng khi nhắc đến người chồng cũ - dù chẳng ra gì, khóe mắt chị vẫn ngân ngấn lệ.
GiadinhNet - Một câu chuyện về tình yêu thương của cậu bé 7 tuổi cho đến khi nhắm mắt lìa đời khi đương độ tuổi xuân thì đã làm rơi nước mắt biết bao người đã yêu, đang yêu và mãi mãi yêu.
Ước gì em là người nhận cái mũ bảo hiểm anh ném vào mặt chứ không phải cháu của em. Nó là con anh, là khúc ruột của anh, anh đánh nó đau một nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh sẽ đau đến 10.
Bên cạnh việc đảm bảo vệ sinh và chất lượng, thì tình yêu thương là thứ mà không một nhà sản xuất thức ăn đóng hộp nào có được.
Dạy con trong độ tuổi vị thành niên thực sự là một thử thách đối với cả gia đình.
Trẻ chỉ cảm thấy an toàn khi biết mình được yêu thương. Dưới đây là 10 cách thể hiện tình yêu với trẻ cha mẹ nên làm hàng ngày.