Tố cáo tiêu cực, một nhà dân bị khủng bố
Giadinh.net - Mới đây, những kẻ giấu mặt đã khóa trái cửa nhà của gia đình, đổ xăng vào đốt. Thậm chí kẻ xấu còn ném cả lựu đạn vào nhà bà Lê Thị Học...
Đồng thời, chúng gọi điện thoại đe dọa, ngăn chặn gia đình bà Học (trú tại thôn 9, xã Hoàng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) không được đi tố cáo những tiêu cực xảy ra tại UBND xã Hoàng Thanh.
Liên tiếp bị khủng bố
Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, bà Học viết: “Vào khoảng 2 giờ ngày 3/4/2008, gia đình tôi phát hiện mùi xăng nồng nặc, lửa cháy bùng lên, bén vào các cánh cửa và cháy luôn chiếc xe máy đang dựng gần đấy. Gia đình hoảng sợ mở cửa nhưng bị kẻ gian khóa lại, nên đã gọi hàng xóm đến cứu và thoát được ra ngoài. Sau khi dập tắt được đám cháy, gia đình đã phát hiện một can đựng xăng màu vàng ở phía cuối góc sân.
Ngay lúc đó, tôi đã điện báo cho Công an xã Hoàng Thanh về sự việc trên. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu được một nắp can để trên ô thông gió, một khóa dùng để khóa bên ngoài. Tiếp đó, sáng 4/4 khi lau dọn nhà cửa con trai tôi phát hiện phía góc trong trên đỉnh màn có một trái lựu đạn hình mỏ vịt.
Gia đình vội báo chính quyền xã, sau đó Công an huyện và Huyện đội Hoàng Hóa đã về giải quyết.
Thưa Tòa soạn Báo GĐ&XH, gia đình tôi đã bị kẻ xấu dùng xăng đốt nhà, ném lựu đạn vào nhà đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Trong khi đó, hàng ngày tôi vẫn nhận được những cuộc điện thoại từ số máy 01683137274 gọi đến đe dọa chấm dứt mọi hành động kiện cáo, khiến gia đình rất hoang mang, lo sợ về tính mạng. Tôi đã nhiều lần báo cáo Công an xã Hoàng Thanh nhưng vẫn chưa được giải quyết”.
Liên quan đến những sự cố dồn dập xảy ra trong thời gian qua, bà Học cho rằng, có thể xuất phát từ việc bà đã nhiều lần làm đơn tố cáo những sai phạm xảy ra tại UBND xã Hoàng Thanh trong thời gian bà làm cán bộ thú y kiêm thủ quỹ xã. Bà đã bị ép lập báo cáo khống về số lượng gia cầm phải tiêu huỷ vì dịch để rút tiền ngân sách. Có người giả mạo chữ ký của bà trong hoá đơn thu tiền đất và một số khoản bị lãnh đạo để ngoài sổ sách.
Cũng theo bà Học: “Sau đó, bà bị UBND xã cho nghỉ việc bằng miệng mà không hề có quyết định. Việc này đã được Thanh tra huyện Hoàng Hóa trả lời đây là một thiếu sót và yêu cầu UBND xã Hoàng Thanh phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.
Cần làm rõ tố cáo của công dân
Sáng 6/6/2008 chúng tôi tìm đến UBND xã Hoàng Thanh xin được làm việc nhưng lại nhận được những cái lắc đầu từ chối với lý do: “lãnh đạo đi vắng”.
Theo những tài liệu mà bà Học đã cung cấp thì những tố cáo của bà không phải là không có căn cứ. Tại các biên bản tiêu hủy gia cầm được đóng dấu đỏ, có số lượng phải tiêu hủy nhưng các thành phần tham gia chỉ đạo đều được bỏ trống và ai dám chắc có được sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng về vấn đề này?
Cụ thể, tại biên bản tiêu hủy gia cầm ngày 14/11/2005 của gia đình bà Lê Thị Nhung - thôn Liên Hà với số lượng gia cầm là 45 con được đóng dấu xác nhận của UBND xã, nhưng thành phần ban chỉ đạo lại bỏ trống. Hoặc của gia đình ông Nguyễn Văn Thắm cùng thôn, với số lượng gia cầm bị tiêu hủy là 55 con cũng có những thiếu sót tượng tự. Theo phản ánh của bà Học, đây là những số liệu không có thực, được một số lãnh đạo xã chỉ đạo bà lập danh sách khống nhằm rút tiền của nhà nước.
Còn vấn đề gia đình bà bị khủng bố, đe dọa, trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH buổi sáng cùng ngày, ông Vũ Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Hoàng Thanh khẳng định những thông tin mà bà Học phản ánh đến Báo GĐ&XH như: Gia đình bị kẻ xấu khóa trái cửa dùng xăng đốt nhà, có lựu đạn trong nhà là đúng sự thực. Theo ông Tuấn, hiện lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, manh mối của kẻ gây ra những vụ việc trên vẫn còn là một dấu hỏi đối với các cơ quan chức năng của địa phương.
Có hay không việc bà Học bị kẻ xấu khủng bố vì đã làm đơn tố cáo việc làm tiêu cực của một số lãnh đạo UBND xã Hoàng Thanh, vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, việc gia đình bà Học bị kẻ xấu dùng xăng đốt nhà, ném lựu đạn vào nhà là có thực. Hiện cuộc sống của gia đình nông dân này đã hoàn toàn bị đảo lộn, tất cả các ô thông gió đều được bít kín, chập choạng tối không dám ra khỏi nhà…
Đề nghị các cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng tìm ra thủ phạm, nhằm đem lại bình yên trong cuộc sống của công dân.
Quốc Tuấn
Thông báo