Diễn biến mới nhất vụ người đàn ông báo mất vé số trúng 10 tỷ đồng
Xã hộiGiadinhNet - Người đàn ông này đã bất ngờ vì cả 5 tờ vé số mà anh mua đều đã trúng độc đắc thế nhưng đã bị một nhóm người lấn mất và mang đi lĩnh thưởng.
(NLĐO) - Trần Văn Dương đã đập kính ô tô tổng cộng 8 chiếc. Đáng chú ý, đối tượng này có lần lấy đi 20 tờ vé số trúng giải nhất, cùng tài sản có giá trị trên 50 triệu đồng.
GiadinhNet - Người đàn ông này đã bất ngờ vì cả 5 tờ vé số mà anh mua đều đã trúng độc đắc thế nhưng đã bị một nhóm người lấn mất và mang đi lĩnh thưởng.
Thấy Tuyền lấy điện thoại di động ra dò vé số, bà Hiệp đưa 2 tờ cho người phụ nữ này kiểm tra giúp. Xem xong, Tuyền bảo không trúng rồi ném xuống đất.
Ban đầu hai cha con buồn bã khi bị kẻ xấu lừa lấy 200 tờ vé số nhưng sau đó, một chuyện bất ngờ diễn ra khiến hai cha con cười tươi như hoa!
Chiều 17/4, bà Tuyết cho biết mẹ con bà lại vừa trúng vé số giải an ủi có giá trị 100 triệu đồng.
Thấy cậu bé 14 tuổi nói vé số của mình không trúng, anh Quyết vứt đi nhưng đến chiều phát hiện trúng giải an ủi 100 triệu đồng.
“Dù đốt con nhưng mẹ vẫn là mẹ của con. Con mong sớm hết bệnh để về với mẹ”, đó là những lời bao dung từ đáy lòng bé Kim Linh - cháu bé bị mẹ tưới xăng đốt vì không bán hết vé số - khi trò chuyện với bác sĩ tâm lý.
Hồi nhỏ bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết, mới đây, ông đã mua vé số cùng nhân viên và trúng giải độc đắc 1 triệu USD.
Ông chồng đã ném 2 tờ vé số vào thùng rác sau khi kiểm tra qua loa và nghĩ mình không trúng giải. Sau đó, vợ ông đã lấy lại 2 tờ vé số này mang đi dò và phát hiện trúng 1 triệu bảng Anh (khoảng 33,6 tỉ đồng).
Một hiệu trưởng về hưu đã thắng một lô xổ số to nhất của giải Mega Millions với giải thưởng lên tới 326 triệu USD, số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số New York, Mỹ.
Chú mua 2 tờ vé số và nhờ cháu xem hộ kết quả nhưng không ngờ bị người cháu lấy luôn. Cuộc tranh chấp đã 2 năm chưa ngã ngũ.
Khoảng 8h15 sáng nay (7/12), một bé trai đã tử vong sau khi rơi từ tầng 7 của chung cư Lý Thường Kiệt đường Vĩnh Viễn, phường 7, quận 11, TPHCM xuống đất.
Trong cơ bĩ cực, vận may bất ngờ “gõ cửa” tìm đến hai vợ chồng già. Vậy là từ chỗ cơ cực bần hàn, hai người đã kiến lập cho mình cả một cơ ngơi khang trang.
Ngày 7/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Quang Lộc (SN 1982, trú thôn 3, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) mức án tù chung thân với 2 tội danh là “giết người” và “cướp tài sản”.
Những người nông dân chân đất, sống trong cảnh nghèo khổ bỗng chốc được “hưởng sái lộc trời”, một phút đổi đời khi ẵm cả tỉ đồng nhờ trúng vé số. Tưởng như, họ sẽ đổi vận và sẽ hưởng xa hoa đến già. Nào ngờ khi có tiền, họ ăn tiêu xả láng, từ “đại gia chân đất” lại quay về với kiếp phận nghèo.
Bà Mai cho rằng do hai người có “tình ý” từ trước nên ông Xiêm tặng bà tờ vé số độc đắc trị giá 1,5 tỷ đồng. Ông Xiêm khẳng định bà Mai giật lấy chứ ông không tặng. Hai bên hoà giải bất thành, sự việc được trình báo lên cơ quan công an.
Câu chuyện ông Xiên, người thợ hồ trúng số bạc tỷ vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận Tiền Giang.