Theo số liệu gần đây của Viện nghiên cứu gia đình và giới, cả nước trung bình có trên 60.000 vụ ly hôn mỗi năm, với tỷ lệ chiếm 30% trong tổng số các cặp đôi kết hôn mỗi năm, trong đó 60% các cặp đôi ly hôn chỉ trong vòng 1 đến 5 năm sau khi cưới.
Tôi đang đi vào vết xe 'ly hôn xanh' của 5 năm sau cưới?
GĐXH - Lâu dần tôi mới nhận ra anh dường như không yêu mình, anh lấy mình chỉ vì trách nhiệm. Vì anh nói chuyện với người con gái khác rất lâu, anh luôn chủ động tìm chủ đề để tiếp chuyện với họ, nhưng với tôi thì không.
Chúng tôi kết hôn được 5 năm và có một bé trai 4 tuổi. Con đến với chúng tôi khi tôi vẫn còn là sinh viên năm cuối, đang trong giai đoạn thực tập trước khi ra trường.
Thời gian mang bầu, tôi sống ở nhà chồng. Anh là mối tình đầu của tôi, và tôi đã dành cho anh rất nhiều tình cảm. Tôi luôn nghĩ đến anh, nghĩ đến cảm xúc của anh, nhưng anh đã nhiều lần làm tôi tổn thương.
Thời điểm mang thai, cả hai chúng tôi đều chưa có công việc ổn định. Anh làm bưng bê tại một quán đậu nành ở chợ, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Tôi rất thương anh, nên buổi tối thường động viên anh đi chơi Liên Quân với bạn bè để giải tỏa căng thẳng.
Tối nào cũng vậy, sau khi ăn cơm, anh lại sang nhà bạn chơi từ 7 giờ đến 9 giờ. Nhiều lúc tôi rất muốn anh ở nhà trò chuyện, chơi đùa cùng mình, nhưng vì thương anh nên tôi vẫn để anh đi. Đỉnh điểm có hôm, tôi bị nổi mề đay khắp người, anh biết nhưng vẫn đi chơi. Nằm một mình trong phòng chịu đựng, tôi rất mong anh về sớm. Nhưng chờ mãi, đến tận hơn 11 giờ anh mới về, vì anh đi nhậu với bạn. Tôi đã rất thất vọng và tủi thân.

Ảnh minh họa
Trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, anh có quen một chị. Sau khi cưới, anh vẫn thường xuyên nhắn tin, thả tim ảnh và tin ngày của chị ấy. Có lần tôi vào Facebook của anh và thấy anh đang nhắn tin với chị. Tôi đã thử nhắn tin cho anh để xem anh sẽ trả lời tin nhắn của ai trước. Kết quả là anh nhắn với chị kia trước rồi mới trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đã rất ghen và có phàn nàn với anh, anh cũng xin lỗi và hứa sẽ không làm thế nữa. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thả tim ảnh của chị ấy.
Có lần anh còn gọi điện nói chuyện với chị ấy ngay trước mặt tôi. Không chỉ vậy, anh còn nhắn tin với người trong mộng thời đại học của anh với những nội dung như thổ lộ, tỏ tình. Lúc này, trái tim tôi như vỡ vụn. Đó là những tổn thương mà tôi không bao giờ quên được.
Tháng 7/2021, tôi sinh em bé. Ba ngày trước khi sinh, anh đi làm xa. Anh là kỹ sư cầu đường nên thường xuyên phải xa vợ con. Ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi thăm anh, chủ động gọi điện cho anh. Nhưng anh trả lời rất hời hợt, gọi điện cho anh tầm 9 giờ là anh bảo anh đi ngủ. Tôi lại thương anh nên cũng để anh ngủ sớm dù rất muốn trò chuyện.
Tôi cũng có góp ý với anh rằng "hai vợ chồng trẻ xa nhau thì cả hai đều phải cố gắng vun vén, gọi điện hỏi thăm nhau thường xuyên, xa mặt cách lòng". Nhưng chỉ được 1-2 ngày rồi đâu lại vào đấy, anh không thay đổi. Khi tôi góp ý, anh còn bảo "để đầu óc anh suy nghĩ làm ăn kiếm tiền nữa, chứ có phải lúc nào cũng nghĩ đến vợ con".
Lâu dần tôi mới nhận ra anh dường như không yêu mình, anh lấy mình chỉ vì trách nhiệm. Vì anh nói chuyện với người con gái khác rất lâu, anh luôn chủ động tìm chủ đề để tiếp chuyện với họ, nhưng với tôi thì không. Thực sự lấy một người không yêu mình rất mệt mỏi và tủi thân.
Tôi từng nghe nhiều người nói về giai đoạn 5 năm sau cưới, là giai đoạn khủng hoảng, giai đoạn "nguy hiểm" của các cặp vợ chồng, thậm chí còn được các chuyên gia gọi là dễ "ly hôn xanh". Và đúng là phải ở trong cuộc tôi mới hiểu hết được vì sao lại có những tên gọi như vậy. Có lẽ đây giai đoạn nhiều thử thách và cũng là cơ hội để chúng tôi phải vượt qua. Nhưng tôi phải vượt qua thế nào đây, với sự cố gắng của một mình tôi?
“Ly hôn xanh” là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm.
Con gái bỏ hơn 600 triệu sửa nhà cho bố mẹ, "chết lặng" khi nghe công bố di chúc: Nụ cười cuối cùng
Tâm sự - 49 phút trướcCó những nỗi đau không ồn ào, không nước mắt, nhưng âm ỉ và dai dẳng như một vết nứt trong lòng. Nó không đến từ mất mát vật chất, mà từ cảm giác bị gạt ra ngoài, ngay trong chính gia đình mình.
Mẹ chồng là cựu giám đốc, lương hưu 50 triệu vẫn nằng nặc đòi đi làm giúp việc: Lý do khiến con cái hổ thẹn
Tâm sự - 11 giờ trướcCâu chuyện này khiến nhiều người trẻ giật mình nhận ra: đôi khi, thứ cha mẹ cần không phải là cuộc sống an nhàn, mà là một vai trò để tiếp tục được sống có ý nghĩa.
Bị trừ KPI vì chậm trả lời sếp đêm cuối tuần, tôi chịu 1 năm rồi tìm việc mới
Tâm sự - 1 ngày trướcSếp quy định dù là cuối tuần hay nghỉ lễ cũng phải phản hồi tin nhắn công việc trong 15 phút; tôi bị trừ điểm KPI tháng do mải ăn uống với bạn tối thứ Bảy, quá giờ.
Kết hôn xong mới biết phải gánh khoản nợ cờ bạc 300 triệu đồng cho mẹ vợ
Tâm sự - 1 ngày trướcVợ tôi là con một, tôi cưới được vài tháng thì cô ấy khóc cầu xin tôi giúp mẹ trả nợ 300 triệu; hóa ra lâu nay bà ấy mê đánh bạc và "nã" tiền con gái thường xuyên.
Từng điên tiết 'đấu loa' với hàng xóm, tôi mừng vì mức phạt gây ồn lên 160 triệu
Tâm sự - 2 ngày trướcBị hàng xóm tra tấn bằng karaoke, tôi bất lực đến nỗi từng "đấu loa" với họ; thật vui khi hành vi gây ồn quá mức từ nay có thể bị phạt rất nặng, tới 160 triệu đồng.
Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm mượn sân kinh doanh không tiền thuê, khi tôi muốn lấy lại chính tài sản của mình thì thái độ của người hàng xóm ấy đã khiến tôi thực sự sốc.
Cú sốc từ người chị dâu 'lạ mặt' và màn 'úp sọt' khiến gia đình tan nát
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dù có bị nói là "bà cô bên chồng" thì tôi cũng cam lòng, vì thực sự tôi không tài nào hiểu nổi cách hành xử của chị dâu mình.
Tôi nghỉ chơi với những người bạn lần nào đi ăn cũng đến muộn cả tiếng
Tâm sự - 3 ngày trướcHẹn ăn sáng 8h thì 10h mới đến, hẹn ăn lẩu 12h thì 13h30 tới và nghĩ "có chia tiền là được"; sau rất nhiều lần như vậy, tôi loại mấy người bạn này khỏi nhóm tụ tập.
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể
Tâm sự - 4 ngày trướcTrên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sựBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.

