5 tháng kết hôn, tôi choáng váng khi biết số nợ của chồng
GĐXH - Anh ấy nói anh bị lừa, nhưng có lẽ người bị lừa ở đây mới chính là tôi. Giờ mà ly hôn vì không muốn trả nợ cho anh ấy thì cũng khó xử, tôi không biết mình có sai khi ly hôn vì lý do đó hay không.
Sụp đổ vì sự thật về khoản nợ của chồng
Chỉ 5 tháng sau khi kết hôn, tôi mới tá hỏa khi phát hiện ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng (bao gồm tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới, vàng...) hơn 300 triệu đồng đã bị chồng tôi dùng để trả nợ. Chưa dừng lại ở đó, anh ấy vẫn còn nợ hơn 1 tỷ đồng nữa mà chưa trả xong.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì cưới, và trước đó, tôi hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này. Bình thường, khi hẹn hò, dù tôi có đề nghị chia đôi chi phí ăn uống, xem phim hay du lịch, anh ấy đều tự chi trả hết. Anh ấy còn nói với tôi rằng: "Mấy cái lặt vặt này mà không lo được cho em thì còn lo gì nữa...". Điều đó khiến tôi rất yên tâm.

Tôi mới vỡ lẽ rằng số nợ ấy không phải mới phát sinh gần đây mà đã có từ cách đây 2 năm rồi, trả mãi không hết, lãi mẹ đẻ lãi con. Ảnh minh họa
Suốt thời gian yêu đương cho đến khi cưới, anh ấy cũng không hề tỏ ra khó khăn về tài chính, mọi thứ rất sòng phẳng, thậm chí có phần xởi lởi, chịu chi với những món quà mua cho tôi. Dù chỉ loanh quanh 5-10 triệu đồng cho quần áo, túi xách, trang sức bạc, vàng miếng, nhưng điều đó cũng khiến tôi phần nào an tâm. Tôi đã nghĩ, một người luôn tốt với mình, dành cho mình tình cảm chân thành, quan tâm, lại có kinh tế ổn định thì còn gì phải lo nghĩ nữa chứ.
Nhưng đến bây giờ, tôi phát hiện ra, tất cả chỉ là "phông bạt". Ngay cả những bữa ăn, buổi đi chơi, xem phim anh ấy mời tôi cũng đều là tiền vay mượn để chi tiêu, sinh hoạt. Chưa kể những món quà, tất cả chỉ là vỏ bọc để chứng minh anh ấy đủ tiềm lực tài chính, đủ lo cho tôi.
Giờ đây, tôi mới vỡ lẽ rằng số nợ ấy không phải mới phát sinh gần đây mà đã có từ cách đây 2 năm rồi, trả mãi không hết, lãi mẹ đẻ lãi con. Gia đình anh ấy cũng đang trong tình trạng nợ nần, lên tới 5-6 tỷ đồng do kinh doanh thua lỗ, thậm chí còn mua bất động sản mà không lấy được sổ đỏ.
Chồng nợ nần có nên ly hôn?
Anh ấy nói mình bị lừa. Anh ấy bảo cuộc đời có lúc này lúc kia, bây giờ anh ấy khó khăn, anh nhờ tôi vay tiền từ gia đình tôi. Thật ra, gia đình tôi cũng có chút của ăn của để, nhưng bản thân tôi vẫn muốn tự lập hơn, còn bố mẹ tôi thì có quan điểm là khi nào con cái mở miệng thì mới giúp, còn không thì để con cái tự lập, sau này bố mẹ sẽ tính toán cho sau.
Giờ thì anh ấy chẳng thể nuôi nổi bản thân mình, làm ra bao nhiêu đều trả nợ hết. Không những thế, giờ tôi còn phải lấy tiền lương của mình để lo cho anh ấy. Tình trạng này thì chẳng biết bao giờ mới trả hết nợ. Giờ thành ra, lấy chồng xong lại gánh nợ cùng chồng.
Anh ấy nói anh bị lừa, nhưng có lẽ người bị lừa ở đây mới chính là tôi. Giờ mà ly hôn vì không muốn trả nợ cho anh ấy thì cũng khó xử, tôi không biết mình có sai khi ly hôn vì lý do đó hay không. Nhưng nếu tiếp tục thì tôi lại thấy quá mệt mỏi... đang yên đang lành lại tự nhiên gánh nợ vào thân.
Tôi thực sự không cần giàu sang, chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, hai vợ chồng tự ăn tự lo là được. Nhưng sao giờ lại thành con nợ thế này...
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 11 giờ trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 3 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…

