Tôi không cho con tiền đi học mà dạy con nuôi heo đất

| Xã hội

Cô không cho đem tiền đi học, con không xin mẹ tiền tiêu vặt nữa, lớp con cũng không còn tình trạng bạn này bạn kia bị mất tiền.

Tôi không cho con tiền đi học mà dạy con nuôi heo đất - Ảnh 1.

Cô trò cùng nhau xếp lại từng tờ tiền lẻ sau khi đập heo đất - Ảnh: T.V.T.

Năm ngoái khi con tôi đang học lớp 3, cô giáo chủ nhiệm thống nhất với phụ huynh không cho các con mang tiền đến lớp và được phụ huynh đồng thuận. Nhờ đó, con tôi không đòi mẹ cho tiền tiêu vặt nữa và lớp con cũng không còn tình trạng bạn này bạn kia bị mất tiền.

Số tiền mất tuy chỉ một, hai chục ngàn nhưng làm cho các con bức xúc và nhiều lần rủ nhau rình, bắt cho bằng được đứa nào xấu tính.

Và cũng nhờ có quy định đó của cô, tôi yên tâm con sẽ không ăn những món không đảm bảo an toàn bán ở cổng trường.

Không được đem tiền đến lớp nhưng không vì thế mà con tôi ngu ngơ chuyện tiền nong. Tết âm lịch, bà ngoại cho con và thằng em mỗi đứa 1 chú heo đất cất tiền lì xì để dành tiền làm "của riêng". Thỉnh thoảng thằng em nhét nhầm vào heo của chị, con chị cười tít mắt.

Tôi giải thích cặn kẽ cho con về nguồn gốc của tiền lì xì, rằng đó là tiền mà người lớn tặng cho con nít để may mắn. Con được nhận tiền lì xì nhưng mẹ cũng phải lì xì cho con người khác, không thể có chuyện con cứ nhận còn mẹ không lì xì cho con người ta.

Đôi khi con tính toán rồi nói nhỏ với mẹ: bữa nay mẹ lỗ rồi, nhà người ta đông con nít hơn nên mẹ phải lì xì nhiều hơn. Tôi cười bảo lỗ một xíu không sao, miễn hai bên đều vui là được.

Hai mẹ con thỏa thuận với nhau sẽ nuôi heo đất cho đến khi nào con vào năm học mới sẽ đập ra để đóng tiền đầu năm cho nhà trường. Nhưng con thêm một điều kiện là mẹ phải cho con mua 1 món đồ nhỏ nhỏ nào đó mà con thích.

Và từ hôm đó, con chăm chỉ... đè đầu bố ra nhổ tóc bạc để tính tiền. Có lần cuối tuần bố đang ngủ cũng bị con xông vào nhổ tóc bạc làm bố la oai oái. Tiền "kiếm" được từ bố, con cho hết vào ống heo.

Thỉnh thoảng mẹ nhờ con đi mua đồ, tiền lẻ thừa mẹ cho con bỏ heo luôn. Đi du lịch hè với cơ quan mẹ, con tham gia mấy trò chơi trên xe, vất vả lắm mới giành được phần thưởng là 10.000 đồng, con than thở: "Kiếm tiền kiểu này mệt quá, nhổ tóc bạc cho bố khỏe hơn". Nhìn vẻ mặt của "bà cụ non" lớp 3 mà mẹ không nhịn được cười, bảo con: "Làm giàu thì phải khó chứ dễ sao được".

Hôm vừa rồi khi chuẩn bị đi họp phụ huynh, cả nhà tổ chức đập heo của con. Con háo hức cùng bố mẹ nhặt tiền, vuốt thẳng từng tờ một và phân loại rồi đếm. Số tiền thu được chỉ đủ khoảng 70% tiền phải đóng cho nhà trường nhưng mẹ vẫn giữ lời hứa, cho con mua món đồ mà con thích. Con có vẻ hiểu ra rằng tiền để đóng học cho con không phải là ít nên cũng đồng ý mua món đồ mà mẹ gợi ý chứ không nằng nặc đòi mua đồ đắt tiền như trước.

Sau hôm đập heo đó, con lại gạ mẹ mua cho heo đất mới để tiết kiệm tiếp. Con muốn có tiền để mời mẹ đi cà phê mừng sinh nhật mẹ. Mẹ đồng ý, nhưng chưa kịp mua heo thì con đã được bố đưa tiền thưởng của cơ quan dành cho học sinh xuất sắc. Con vui lắm và lấy cái phong bì của mẹ đựng tiền thay cho heo đất.

Có lẽ con đã có nhận thức bước đầu về chuyện kiếm tiền và xài tiền rồi!

Theo Đại Lâm/Tuổi Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.