Mẹ nức nở tiễn con gái bị 'chôn sống' vào trung tâm mồ côi
Xã hộiHơn một tháng sau khi bỏ đi đứa con gái sơ sinh, lần đầu tiên chị Trúc mới được bế con.
Nếu chồng bạn thường xuyên ngồi máy tính tới khuya mà không phải để làm việc, anh ấy thay đổi mật khẩu email, facebook… rất có thể anh ấy ngoại tình.
Hơn một tháng sau khi bỏ đi đứa con gái sơ sinh, lần đầu tiên chị Trúc mới được bế con.
Em từng mong một ngày được tự tay nấu cho anh bữa cơm, là cho anh tấm áo trước khi đi làm, nhưng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Mỗi khi nhớ anh da diết, em lại tự nhắc nhở mình đừng cố gắng làm gì để gây ra tội lỗi.
GiadinhNet - Chỉ một lần thôi nhưng với trẻ sẽ mãi mãi không quên!
Gửi các chị có chồng ngoại tình! Có thể các chị cũng đánh đồng em là “kẻ thứ ba” như cách các chị vẫn gọi một cách đầy miệt thị những cô nhân tình của chồng mình. Tuy nhiên, “kẻ thứ ba” cũng có dăm bảy loại...
Biết bao nhiêu lần định chia tay vì cảm thấy tội lỗi với gia đình, có lỗi với vợ người ta, nhưng người đó không chịu và chính bản thân tôi thấy việc rời xa cũng khó quá.
Cùng kiểm tra xem bạn có từng nghĩ hay gây ra những 'tội lỗi' dưới đây khi có con không nhé.
Tôi hàng ngày chìm đắm trong tình yêu, chính xác hơn là tình dục, bao nhiêu tiền bạc công sức tôi làm ra đều cung phụng cho thói quen không thể thiếu đó. Tôi tàn tạ, sức khỏe bị bào mòn, người yêu chỉ xem tôi như một công cụ.
GiadinhNet - Gần đây, người dân Đà Nẵng xôn xao vụ chị Phan Thị Hải Yến bị một gã đàn ông lạ mặt đến tận nơi làm việc tẩm xăng đốt cháy. Được hàng trăm người giúp đỡ đưa đến bệnh viện, nhưng với mức độ bỏng toàn thân lên đến 95%, đến tối 21/4, nạn nhân đã qua đời sau một ngày cấp cứu.
Đôi khi có những “tội lỗi hồn nhiên” mà cha mẹ lại phạm phải khi nuôi dạy và chăm sóc con cái thật khó mà tha thứ.
Tôi không nhớ mình từng hôn, nắm tay, lên giường với bao nhiêu cô nàng, nhưng thật sự cảm xúc trong tôi không có, tôi không cảm thấy rung động, nhớ nhung ai trong số họ. Tôi yêu chỉ vì yêu, vì "mình là con trai có mất mát gì đâu".