Mẹ đã tát con thế này này…
GiadinhNet - Chỉ một lần thôi nhưng với trẻ sẽ mãi mãi không quên!
Buổi chiều hôm đó thật tuyệt vời cho cả nhà. Mẹ Mai đón ba bố con bằng một bữa cơm ngon, có món canh cua mà bố Bình thích và món sườn rim nước dừa Bông và Bống mê mẩn.
Như mọi ngày, trong bữa ăn cả Bông và Bống đều tranh nhau nói. Các con thi nhau kể chuyện các bạn ở lớp, nào là bạn Nhật Minh nói với con mẹ bạn ấy có 3 nhà hàng. Tiền lương nhân viên của mẹ bạn Minh mỗi tháng 100 triệu…Từ chuyện ở lớp lại quay sang “chuyện ngày xưa”. Bông nói: ““Ngày xưa” con học lớp 1 (nay là lớp 2), con toàn bị điểm 7, chẳng bao giờ được điểm 10”. Nghe em nhắc đến chuyện học, Bống liền góp chuyện: “Chị còn nhớ mẹ dạy em học bài, em không chú ý học, mẹ đã tát em chảy cả máu cam”. Bông: “Vầng, hôm đó mẹ tát em thế này, thế này này. Em quẹt tay thế này này và thấy chảy máu”…
Trong khi các con thi nhau “kể tội” mẹ thì chị Mai sững người không biết nói thế nào. Sau một hồi lúng túng vì xấu hổ với chồng và các con, chị Mai lấy lại được bình tĩnh, thừa nhận: “Hôm đó mẹ bị nổi máu điên, thật là đáng xấu hổ phải không. Nhưng mẹ chỉ bị điên một lần thôi, sau đó mẹ đã rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa đúng không?”
Cả Bông và Bống đều đồng thanh “vầng ạ” đã khiến cho chị Mai đỡ đi được phần nào “tội lỗi”.
Ăn cơm xong, ai việc người đó. Các con đã ngồi vào bàn học bài. Mẹ Mai đi rửa bát. Nhà chỉ còn nghe tiếng vòi nước chảy và thỉnh thoảng tiếng bát đĩa lỡ va vào nhau. Tay rửa bát nhưng chị Mai ngập trong cảm giác tội lỗi khi nghĩ về hành động xấu xí mà vô tình các con đã khơi lại trong trí nhớ của chị.
Chỉ một lần thôi nhưng với trẻ sẽ mãi mãi không quên!