Tôi luôn bị đàn ông, bạn bè bỏ rơi

| Tâm sự

Tôi từng có mối tình sâu sắc, tưởng tượng đến cảnh đám cưới nhưng anh ta đã khiến tôi vỡ mộng.

Mẹ chồng cầm sang 5 tỷ mong con dâu ly hôn, lý do bà tiết lộ mới thực sự khiến con dâu sốc nặngMẹ chồng cầm sang 5 tỷ mong con dâu ly hôn, lý do bà tiết lộ mới thực sự khiến con dâu sốc nặng

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi cầm sang 5 tỷ đồng và nói rằng nếu ly hôn, tôi sẽ sở hữu số tiền lớn này.

Tôi từng trải qua nhiều mối tình không tới đâu, thậm chí không biết chúng có được gọi là mối tình hay không. Tôi luôn dồn nhiều tâm huyết vào các mối quan hệ nhưng không được người ta đáp lại như mong muốn.

Tất cả đàn ông tôi từng quen chẳng bao giờ gọi điện, nhắn tin hỏi xem tôi đang làm gì. Sau đó, tôi gặp được anh ấy - người mà tôi nghĩ là Mr.Right của cuộc đời. Anh ấy rất tốt bụng và tôi cảm thấy tự tin về chuyện tình cảm hai đứa. Tuy nhiên, sau tám tháng quen nhau, anh ấy chia tay tôi ngay trước lễ tình nhân năm nay chỉ một tuần.

Tôi luôn bị đàn ông, bạn bè bỏ rơi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Anh ấy nói chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nhưng hy vọng chúng tôi có thể là bạn bè. Tôi rất thất vọng. Nếu ngay từ đầu anh ấy đã không quan tâm đến tôi, anh ấy nên kết thúc mọi thứ sớm hơn thay vì chia tay sau tám tháng tìm hiểu.

Sau chia tay, tôi cảm thấy kiệt sức với các mối quan hệ và thậm chí không muốn cố gắng. Và không chỉ thất bại trong chuyện tình trường với nam giới, tôi cũng khó kết giao với các bạn nữ. Tôi chưa bao giờ có một người bạn nào luôn ở bên cạnh, động viên tôi qua những thăng trầm cuộc sống. 

Liệu tất cả mối quan hệ đổ vỡ là do tôi hay vì lý do nào khác? Tại sao tôi phải chịu những nỗi đau này? Tôi phải làm gì đây?

Cô dâu sốc nặng khi vừa tan tiệc cưới đã phát hiện ra bí mật động trời của chồngCô dâu sốc nặng khi vừa tan tiệc cưới đã phát hiện ra bí mật động trời của chồng

GiadinhNet - Vừa mới lấy chồng, tôi đã lâm vào cảnh sống trong nước mắt.

Mẹ chồng ép con trai nộp nửa lương hàng tháng còn nhẫn tâm xúi con bỏ vợ để lấy người khácMẹ chồng ép con trai nộp nửa lương hàng tháng còn nhẫn tâm xúi con bỏ vợ để lấy người khác

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi ăn chặn tiền nuôi vợ con của chồng tôi, còn xúi con trai làm điều sai trái.

Về ra mắt họ hàng nhà bạn trai, vô tình bắt gặp hành động lạ của bố chồng tương lai khiến tôi lập tức muốn hủy hônVề ra mắt họ hàng nhà bạn trai, vô tình bắt gặp hành động lạ của bố chồng tương lai khiến tôi lập tức muốn hủy hôn

GiadinhNet - Ngày vui của tôi khi về ra mắt nhà chồng tương lai bỗng thành ngày buồn, tôi chỉ muốn hủy hôn.

Thu Thùy/Theo Ngôi Sao


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.