Tôi luôn lo sợ anh phát hiện mình từng có gia đình

| Tâm sự

Tôi đã từng có gia đình, nhưng chúng tôi đã chia tay do không hợp nhau. Tôi yêu người mới, nhưng không dám thú nhận…


Tôi đã từng có gia đình, nhưng chúng tôi đã chia tay do không hợp nhau. Tôi yêu người mới, nhưng không dám thú nhận… (Ảnh minh họa)

Tôi đã từng có gia đình, nhưng chúng tôi đã chia tay do không hợp nhau. Tôi yêu người mới, nhưng không dám thú nhận… (Ảnh minh họa)

Tôi 28 tuổi, còn rất trẻ, nhưng cuộc sống đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui sướng, hạnh phúc và cả tột cùng của đau đớn.

Hồi mới ra trường, tôi vào làm cho một công ty xây dựng và quen một người đàn ông, anh nói yêu tôi và chúng tôi nhanh chóng kết hôn sau gần 1 năm tìm hiểu.

Cưới xong, tôi mới biết rằng anh không phải là đàn ông thực thụ mà chỉ là “xăng pha nhớt”.

Anh không có nhu cầu chăn gối với tôi, nhưng luôn cố gắng để che dấu thân phận mình, anh cưới tôi cũng là mong muốn của gia đình và không muốn mọi người biết mình là người đàn ông khiếm khuyết.

Quan hệ với anh, chưa khi nào tôi cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng không bao giờ có ý kiến, một phần vì ngại, một phần vì tôi cũng không phải là người có nhu cầu lớn trong chuyện chăn gối.

Rồi một ngày, tôi phát hiện ra anh có quan hệ với cả đàn ông, họ thường xuyên vào nhà nghỉ với nhau vào buổi trưa. Mối quan hệ của họ đã kéo dài 2 năm, trước khi họ quen và yêu tôi, cả gia đình anh đều biết chuyện nhưng không ai chấp nhận và muốn anh cưới vợ, anh đã cưới tôi.

Tôi cảm thấy mình bị lừa dối, bị xúc phạm, bị coi thường, nên đã quyết định chia tay. Anh níu kéo, cả gia đình anh níu kéo nhưng tôi vẫn không đồng ý.

Tôi chia tay chồng khi mới tròn 25 tuổi, cái tuổi nhiều bạn bè tôi còn chưa có gia đình, thì tôi đã trải qua một đời chồng và trải qua những đau đớn về tinh thần.

Tôi đem những tổn thương đó trong suốt một thời gian dài, không dám quen với ai, cũng không dám mở lòng mình để đón nhận tình yêu. Bạn bè, người thân khuyên tôi nên thay đổi và tôi cũng nhận thấy mình phải thay đổi, tôi quen được anh- người hơn tôi 5 tuổi và chưa từng có gia đình. Tôi cảm thấy chúng tôi hợp nhau, anh nói chúng tôi đến với nhau là duyên phận, định mệnh.

Sang năm, khi tôi bước qua tuổi 28 anh sẽ xin phép gia đình để hai đứa làm đám cưới. Tôi hạnh phúc vì quyết định đó của anh, nhưng trong lòng luôn cảm thấy lo lắng, tôi không dám thú nhận với anh tôi đã từng có gia đình. Vì tôi sợ, anh và những người thân của anh không chấp nhận điều đó.

Nhưng giấu thì tôi lại lo sợ, đến một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra sự thật này và coi thường tôi, ruồng bỏ tôi. Tôi phải làm gì bây giờ?.

Theo Linh/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.