Tới tấp nhận quà đắt tiền từ chồng, vợ choáng váng khi biết nguồn gốc của món quà từ đâu mà có

| Tâm sự

GĐXH - Nhận được những món quà đắt tiền từ chồng, tôi vui lắm nhưng rồi sớm gục ngã khi tìm ra sự thật.

Kiếm tiền nuôi cả nhà chồng, con dâu sững sờ phát hiện ra tờ giấy phơi bày lý do bị mẹ chồng ghétKiếm tiền nuôi cả nhà chồng, con dâu sững sờ phát hiện ra tờ giấy phơi bày lý do bị mẹ chồng ghét

GĐXH - Xem xong tờ giấy đó, tôi bật khóc vì sốc, lâu nay tôi bị ghét cũng chỉ vì lý do thật nực cười.

Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn đã được tròn 10 năm. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của đời sống vợ chồng, cũng như vượt qua mọi khó khăn vất vả, tôi hài lòng với những gì mà mình đang có. Đời sống gia đình ổn định, đầy đủ, tôi không phải băn khoăn, lo lắng bất kỳ điều gì. Hai con của tôi cũng ngày một khôn lớn, ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ.

Cũng giống như nhiều cuộc hôn nhân khác, tôi cũng có lúc vui, buồn nhưng nhìn chung vợ chồng tôi đều có cách giải quyết riêng. Hai vợ chồng luôn đặt gia đình, các con lên làm đầu, vậy nên ít khi xảy ra tranh cãi lớn. Vì con mà bỏ qua cho nhau những khiếm khuyết, chưa hài lòng… Nhìn chung, gia đình nhỏ của tôi tương đối âm ấm, hạnh phúc về mọi nghĩa.

Chồng tôi là một người sống khá trầm tính, anh ấy không thể hiện cảm xúc, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm, sự chu đáo của chồng. Nhất là với các con, chồng luôn mẫu mực, chăm chút cho con. Hai con của tôi cũng rất quý trọng bố, hay chơi đùa với bố và thích thú vì được bố đưa đi chơi. Mỗi lần nhìn mấy bố con vui đùa với nhau, lòng tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.

Là người trầm tính, chồng cũng ít dịp mua quà tặng tôi. Thường thì vào ngày sinh nhật con, hay sinh nhật vợ, anh ấy đưa cả nhà đi ăn. Cũng rất ít mua hoa, quà tặng tôi, mặc dù có nhiều lần tôi gợi ý. Tôi cho rằng đó là tính cách của chồng, anh ấy không tiếc với vợ, nhưng coi đó là việc không cần thiết, mang tính hình thức.

Tới tấp nhận quà đắt tiền từ chồng, vợ choáng váng khi biết nguồn gốc của món quà từ đâu - Ảnh 2.

Được chồng tặng nhiều quà, vợ chưa kịp vui đã sốc nặng vì biết lý do thật sự. Ảnh minh họa

Nhưng dạo gần đây chồng lại hay tặng hoa, quà cho tôi và các con. Tôi vui lắm, cảm giác được chiều chuộng, điều mà tôi mong ước bấy lâu nay. Với mỗi bó hoa, món quà mà chồng tặng, tôi nâng niu, khoe trên trang cá nhân và hạnh phúc vì được nhiều bạn bè, người thân khen ngợi. Tôi không quan trọng quà đắt hay rẻ, nhưng khi tìm hiểu giá thấy những thứ đó cũng rất có giá trị.

Vui mừng, hạnh phúc là thế, tôi cứ ngỡ chồng bù đắp cho mình bấy lâu nay chưa được tặng gì. Nhưng rồi chính tôi gục ngã khi biết rõ nguồn gốc của những món quà đấy từ đâu mà có. Một lần thấy tin nhắn đến máy chồng, trong lúc anh ấy đi tắm, tôi mở ra xem có phải tin quan trọng gì không vì thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tôi mở được máy vì chồng để ngày sinh nhật con làm mật khẩu, một lần tôi tình cờ thấy được khi chồng ngồi bên cạnh.

Mở điện thoại của chồng ra, tôi sững sờ với tin nhắn của người phụ nữ nào đó nhắn đến, đầy trách móc: "Anh yêu em mấy tháng nay mà vẫn chưa hiểu rõ tính cách của em à? Sao vẫn cứ mua mấy loại nước hoa, đồng hồ mà em không thích vậy. Anh tiếc tiền nên mới thế chứ gì, vậy mà lúc nào cũng nói yêu em. Em trả lại anh, mang về mà cho vợ già của anh dùng, giống như mấy lần trước ấy".

Chồng tôi có bồ mấy tháng qua, vậy mà giờ tôi mới biết. Ngay cả những món quà anh ấy mang về tặng tôi cũng đều có liên quan đến cô bồ của anh ta, thì ra cô ta chê quà, không muốn dùng nên thấy tiếc nên chồng mới mang về tặng vợ. Tôi cay đắng khi phát hiện ra sự thật này. Bao nhiêu năm qua, tôi không dám ăn tiêu gì cho bản thân, dành hết cho chồng con. Nhưng nay có tiền trong tay, chồng lại hào phóng cho bồ.

Tôi đã làm rõ mọi chuyện với chồng, anh ấy thừa nhận mọi chuyện, nhưng vẫn khăng khăng bao biện chỉ là "chơi bời" bên ngoài. Anh ta dứt khoát không hé lộ thêm bất cứ thông tin gì về bồ của mình, mặc cho tôi đau khổ muốn biết. Tôi đau khổ trước sự thật về chồng, tôi có nên vì con mà tha thứ hay là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!

Cuối năm được chồng tặng chuyến du lịch đắt giá, vợ sụp đổ khi biết lí do thật sự là gìCuối năm được chồng tặng chuyến du lịch đắt giá, vợ sụp đổ khi biết lí do thật sự là gì

GĐXH - Tôi hồi hộp cho một chuyến đi du lịch ở nơi hạng sang, nhưng lại sớm tuyệt vọng khi biết được sự thật về chồng.

Vợ chồng đang tranh cãi nảy lửa, con gái nhỏ xuất hiện nói một câu khiến cả hai bật khóc khối hậnVợ chồng đang tranh cãi nảy lửa, con gái nhỏ xuất hiện nói một câu khiến cả hai bật khóc khối hận

GĐXH - Sau màn cãi vã nảy lửa và câu nói của con, tôi và chồng cảm thấy xấu hổ hối hận vô cùng.

Đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tôi gục ngã khi thấy chồng đang làm một chuyện đáng sợĐi mua sắm ở trung tâm thương mại, tôi gục ngã khi thấy chồng đang làm một chuyện đáng sợ

GĐXH - Trước mắt tôi, chồng đang có những hành động mà tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra.

Ly hôn không ly thân.

Thuphuong@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chuyển lên chung cư sống, tôi nhận ra sự nể nang hàng xóm chỉ mang lại phiền toái

Chuyển lên chung cư sống, tôi nhận ra sự nể nang hàng xóm chỉ mang lại phiền toái

Tâm sự -

GĐXH - Khi chuyển từ nhà đất lên sống ở một căn hộ chung cư, tôi cứ nghĩ không gian khép kín sẽ mang lại sự riêng tư cho gia đình. Thế nhưng, sự nể nang và chấp nhận thói quen vô tư quá đà của người hàng xóm sát vách đã khiến cuộc sống của vợ chồng tôi rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.