Trại tạm giam

Thâm cung bí sử (210 - 4): Nỗi lòng người vợ

Thâm cung bí sử (210 - 4): Nỗi lòng người vợ

Gia đình

GiadinhNet - Khi bị công an bắt, bà Chung đã bật khóc. Không phải bà sợ công an, cũng không phải bà sợ bị tạm giam. Với một người đến cái chết cũng không sợ thì chẳng có gì làm người ta sợ nữa. Bà khóc vì thương hai con.

Những lá phiếu của cử tri “đặc biệt”

Những lá phiếu của cử tri “đặc biệt”

Xã hội

GiadinhNet - Không thể bỏ phiếu ở đúng nơi cư trú song tại các điểm trong bệnh viện, trại tạm giam, trại cai nghiện… các cử tri “đặc biệt” đều thể hiện trách nhiệm của mình trên từng lá phiếu theo cách rất “đặc biệt”.