Trạm cân - “cân” cái gì?

| Xã hội

GiadinhNet - Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) khi “vi hành” kiểm tra tuyến QL1 đường tránh TP Huế (Thừa Thiên – Huế) mới đây đã bực bội cho rằng trạm cân đặt ở đây có dấu hiệu “phục vụ lợi ích nhóm”!

Đây là đoạn đường vừa đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, sụt lún đủ kiểu đến mức Bộ trưởng Bộ GTVT khi đi qua đây cũng phát cáu.

Ông Tổng cục trưởng cũng cáu bởi khi đi thị sát, chính ông đã phát hiện những đoàn xe tải trọng chỉ 8-9 tấn của một HTX vận tải trên địa bàn này đã chở quá tải đến 300% với trọng tải lên tới 25-30 tấn nhưng chẳng hề hấn gì. Ông bực nên đã “xạc” cho cả Ban quản lý dự án 6 của Bộ và nhân viên trạm cân này. Ông đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc với Ban quản lý, phê bình cán bộ trạm cân… Chung quy lại, đáng mừng là ông đã “cân” một trạm cân!

Ấy thế nhưng, cánh tài xế xe tải lại… cười. Họ cười rất nhạt và cũng nhún vai rất ý nhị trước cái động thái đáng hoan nghênh này. Thắc mắc vì điều đó thì họ bảo, cứ nghe lời “phán” của ông Tổng cục trưởng thì biết, một tuyến đường huyết mạch Bắc – Nam như QL1A với tuyến tránh TP Huế vậy mà cái trạm cân lưu động bố trí ở đây, trong 1 tuần hoạt động (từ ngày 10-16/7) chỉ cân có… gần 300 phương tiện thì đủ biết “hẻo” như thế nào? Họ bảo, chỉ gần 300 lượt cân, trong khi quốc lộ này ngày có cả hàng vạn lượt xe, trong đó xe quá khổ, quá tải chạy ầm ầm suốt ngày đêm thì đủ biết trạm cân “hoạt động hiệu quả” như thế nào?

Ngẫm ra họ cười nhạt cũng phải. Mà họ còn tiếp tục cười nhạt nữa khi nói một cách chẻ hoe “không cứ trạm cân này, còn nhiều trạm cân “voi chui lọt” lắm. Các bác nhà báo cứ chịu khó gió bụi tý, đi với xe tải sẽ rõ!”. Họ bảo, “cân cái gì, không cân cái gì, cân ai và không cân ai, chỉ có trạm cân mới biết”. Họ rằng, các vị lãnh đạo Bộ, ngành sâu sát lắm cũng chỉ có thể đi được vài nơi, “cân” được vài chỗ. Còn lại vẫn là các trạm cân và tài xế tự “cân” với nhau. Họ dẫn chứng rằng, như trước đó, có chiếc xe siêu trường siêu trọng chở tới hơn 100 tấn trên đó đi xuyên cả miền Bắc, qua nhiều trạm cân trên quốc lộ 1, đến tận miền Trung mới bị… phát hiện. Họ nhún vai cũng rất ý nhị “thế thì các trạm cân đã “cân” cái gì”?

Điều này, chắc chỉ tài xế xe tải - những người hay cười nhạt - mới biết?!
 
Thường Sơn
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.