Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trăn trở làng chài bên sông Đáy

Thứ tư, 21:23 22/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cách trung tâm thành phố Hà Nội chỉ hơn 10 cây số, ít người biết được rằng mấy chục năm nay vẫn tồn tại một xóm chài với hơn 120 hộ dân không hề có đất canh tác. Cuộc sống khó khăn đẩy họ lênh đênh trên sông Đà, phải đối mặt với bao hiểm nguy...

Trăn trở làng chài bên sông Đáy 1
Ông Nguyễn Văn Khanh, cựu chiến binh tổ dân phố số 18 cho biết, từ đầu năm (âm lịch) đến bây giờ đã có hai người con của xóm bỏ mạng tại sông Đà. Ảnh: TG
 
Những cái chết thương tâm
Tổ dân phố số 18, phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) là một xóm vạn chài nhỏ, xa lánh với sự tấp nập nhộn nhịp nơi thành thị. Hơn một trăm hộ dân quây thành một xóm nhỏ nằm cạnh sông Đáy. Những ngôi nhà ở đây thường đóng kín cửa, không khí tĩnh mịch kéo dài từ đầu đến cuối xóm.
Chỉ còn người già và trẻ nhỏ sống ở đây vì phần lớn những lao động chính đang lênh đênh trên dòng sông Đà kiếm kế sinh nhai. Cả tổ dân phố số 18 có tất cả 126 mũi thuyền, theo con nước ngược xuôi từ Hòa Bình lên tận Sơn La. Dù đã lên bờ định cư từ lâu nhưng sông nước vẫn là nguồn sống duy nhất của họ.
Bà Đỗ Thị Yến một thời tham gia thanh niên xung phong. Hòa bình lập lại, bà trở về bên xóm chài, lênh đênh trên dòng sông Đà hàng chục năm, cho đến khi sức già không bám trụ nổi, bà đành quay về ở nhà chăm sóc các cháu. Bà nói, mình đã nếm trải đủ mọi đau buồn trên thuyền, nhưng không theo sông nước thì không biết kiếm sống bằng cách nào. “Trước đây trong xóm thanh niên đông lắm nhưng từ khi hết đất canh tác, cuộc sống bấp bênh đã đẩy lớp trẻ xa quê hương tha phương cầu thực. Tôi cũng có mấy người con đang đi thuyền ở sông Đà, còn tôi thì về đây chăm cháu nhỏ cho tụi nó”, bà Yến nói.
Bà Yến kể, một đời mưu sinh sông nước đã đối mặt với nhiều hiểm nguy sinh tử, chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tang thương trong xóm nhỏ này. “Năm nào cũng có người nằm lại ở dòng sông. Vài tháng lại xảy ra một vụ đắm thuyền. Có người may mắn sống sót, có người ra đi không thể tìm thấy xác...”, bà Yến nói.
Cách đây chỉ hơn một tháng, xóm nhỏ nhận hung tin về cái chết của con dâu ông Nguyễn Văn Thích. Vụ đắm thuyền đã lấy đi tính mạng của chị và đứa bé chị đang mang trong người. Một cái chết hai sinh mạng khiến người dân xóm chài đớn đau.
Đau thương hơn là hoàn cảnh gia đình bà Tích. Năm 2010, bốn người con và cháu bà đã vĩnh viễn nằm lại dòng sông. Ông Nguyễn Văn Khanh, Hội Cựu  chiến binh tổ dân phố số 18 cho biết: Từ đầu năm (âm lịch) đến bây giờ đã có hai người con của xóm bỏ mạng tại sông Đà. Có mấy chiếc thuyền khác bị đắm nhưng người may thoát chết.
Không chỉ có những cái chết thương tâm, ông Khanh còn cho biết, tỉ lệ trẻ em ở đây mù chữ rất cao. Theo bố mẹ đi thuyền lênh đênh trên sông nước nên việc tới trường với các em gặp rất nhiều khó khăn. Vì mưu sinh, họ đóng cửa nhà, cả gia đình lên thuyền sống, người lên Hòa Bình, kẻ ở tận Sơn La.
 
Hơn 30 năm không có đất
Tìm hiểu về vấn đề tại sao cả mấy chục năm hơn 120 hộ dân ở đây không có đất để sản xuất nông nghiệp thì ông Khanh cho biết: Ngày xưa cả xóm vạn chài sống chủ yếu trên bè ở dòng sông Đáy. Sau đó làng chài được nhà nước quan tâm cấp cho đất xây nhà, trồng trọt.
Lên bờ được khoảng 8 đến 9 năm, đến năm 1961, Ty Thủy sản gửi người xuống để thành lập hợp tác xã ngư nghiệp. Người dân lại quay về sống bằng nghề đánh bắt cá, mỗi gia đình đều được cấp một sổ gạo. “Đến khoảng năm 1981 thì sổ gạo bị cắt, đất nông nghiệp bị lấy. Người dân trong xóm không còn đất để trồng trọt. Sau đó, dòng sông Đáy bị nhiễm bẩn, cạn kiệt nguồn thủy sản. Người dân kêu cứu nhưng không có một hồi âm”, ông Khanh kể.
Từ bấy đến nay, người dân nhiều lần kiến nghị lên trên, mong muốn có được một mảnh đất canh tác nhưng chưa  được giải quyết. Ông Nguyễn Văn Thuận, thương binh hạng 4/4 cho biết: “Cùng một tổ số 16 nhưng xóm ngoài vẫn có đất canh tác bình thường, vì trước đây họ sống bằng nghề nông nghiệp. Riêng xóm vạn chài thì không có lấy một tấc đất để trồng hoa màu”.
Mong ước của người dân nơi đây bao nhiêu năm qua vẫn chỉ là mong ước. Còn hiện tại, khi lênh đênh mưu sinh cùng con nước dữ, người dân lại canh cánh nỗi lo về những hiểm nguy rình rập...
 
Hoàng Bích Ngọc
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sự thật kinh hãi trong thùng xe tải bốc mùi hôi thối

Sự thật kinh hãi trong thùng xe tải bốc mùi hôi thối

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thời điểm kiểm tra, phương tiện do tài xế Thắng điều khiển đang vận chuyển 2.570 kg xương động vật trên thùng xe có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và chủ xe ô tô không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hàng hóa.

Thanh niên tử vong nghi rơi từ tầng cao Vạn Hạnh Mall

Thanh niên tử vong nghi rơi từ tầng cao Vạn Hạnh Mall

Xã hội - 3 giờ trước

Thanh niên sau khi bỏ lại ba lô đã nhảy từ tầng 7 trung tâm Vạn Hạnh Mall, quận 10 (TPHCM) xuống tầng trệt, tử vong tại chỗ.

Phát hiện quả bom 'khủng' bên bờ suối

Phát hiện quả bom 'khủng' bên bờ suối

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường lên rẫy, người đàn ông ở Quảng Bình phát hiện quả bom lớn bên bờ suối. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt và xác định quả bom này nặng khoảng 360kg, là vật nổ tồn sót sau chiến tranh.

Cứu người đàn ông sau khi gieo mình xuống sông tự tử

Cứu người đàn ông sau khi gieo mình xuống sông tự tử

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi gieo mình xuống sông tự tử, người đàn ông ở Huế bám vào chân cầu để chờ được mọi người ứng cứu.

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội dù chỉ chuẩn bị phạm tội vẫn bị xử lý hình sự.

Án tử cho kẻ nhiều lần 'vào tù, ra tội' vẫn dính vào ma túy

Án tử cho kẻ nhiều lần 'vào tù, ra tội' vẫn dính vào ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều lần phải đi tù, cai nghiện bắt buộc... nhưng Nguyễn Lâm Trường vẫn "ngựa quen đường cũ" không cố gắng làm lại cuộc đời. Với hành vi tàng trữ hơn 11 ngàn viên ma túy, Trường bị kết án tử hình.

Người dân sinh sống trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm nói gì về việc sắp phải di dời?

Người dân sinh sống trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm nói gì về việc sắp phải di dời?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đa số người dân trong diện phải di dời để thực hiện dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đều mong muốn sớm có thông tin về mức đền bù, tái định cư... cũng như nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền để ổn định công việc và cuộc sống sau khi nhường đất để thực hiện dự án.

Cách 'giải độc' kỹ thuật số mà hàng triệu người Việt đang tìm kiếm

Cách 'giải độc' kỹ thuật số mà hàng triệu người Việt đang tìm kiếm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu lượt 'vuốt' trôi qua như gió trên màn hình điện thoại. Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những story lung linh, những cú 'thả tim' tưởng chừng vô hại là cả một áp lực âm thầm đang bào mòn tâm trí nhiều thế hệ, đặc biệt là giới trẻ. Liệu bạn có đang là chủ mạng xã hội hay là nạn nhân của nó?

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã thanh niên dùng dao đâm bạn lúc rạng sáng

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã thanh niên dùng dao đâm bạn lúc rạng sáng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Bình đã dùng một con dao gấp bằng kim loại đâm hai nhát vào vùng bụng, mạn sườn bên trái anh Nguyễn Hải Quyền khiến nạn nhân bị tổn hại 34% sức khỏe.

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Top