Lúc 22h đêm, các điểm diễn ra Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2019 trong tình trạng quá tải do dòng người từ khắp nơi đổ về đông đúc. Thậm chí để di chuyển người dân chỉ còn cách len lỏi và nhích từng bước chân mới có thể vượt qua đám đông.
Trong đám đông đen đặc ấy, những em bé được cha mẹ cõng lên vai để di chuyển hay theo dõi các chương trình cho rõ khiến ai cũng bật cười bởi sự đáng yêu, hồn nhiên...
22h đêm, tất cả 4 điểm diễn ra Lễ hội đếm ngược chào năm mới tại Hà Nội trong tình trạng quá tải do người dân đổ đến quá đông.
Rất nhiều ông bố bà mẹ đã cho con em đi hưởng không khí năm mới. Trong cảnh đông đến nghẹt thở ấy, những trẻ nhỏ được cha mẹ cõng lên cao khiến ai cũng cảm động.
Bé gái được cha bế lên cao trước quảng trường Đông kinh nghĩa thục.
Cứ bế con gái lên được vài phút, người phụ nữ đành phải cho bé đứng xuống do quá mỏi tay.
Dòng người càng ngày càng đổ về đông khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Ông bố không tìm được chỗ đứng trong dòng người ken đặc.
Đứng dưới gốc cây, trên thùng rác hay bất cứ nơi đâu có thể.
Những tiết mục nghệ thuật sôi động khiến bé gái cười tươi trong dòng người đứng kín.
Một bé gái ngoại quốc hốt hoảng khi chứng kiến cảnh đông đến nghẹt thở.
Đường Đinh Tiên Hoàng lúc 22h.
Thâm chí dọc khu vực Bờ Hồ...
Cảnh tượng người đông chưa từng thấy.
Dù đông đúc, chen chúc nhưng do niềm háo hức không khí sôi động ai cũng muốn tiến thật sát sân khấu.
Một bé gái lọt thỏm chỉ còn lại con thú hơi giữa dòng người.
Không khí ngày càng trở nên nóng hơn.
Ai cũng chờ đón khoảnh khắc giao thừa chào đón năm mới 2019 đang đến rất gần.
Mộc Trà