Tưởng lầm vợ ngoại tình, chồng tự vẫn
Xã hộiCon gái lấy điện thoại của mẹ nhắn tin cho người yêu. Khi người cha phát hiện, lại tưởng vợ mình có người khác nên liên tục truy vấn.
Ông Khải để lại một di thư dán trên cánh cửa, thể hiện tâm nguyện không muốn sống vì bị đau răng, đau xương khớp.
Con gái lấy điện thoại của mẹ nhắn tin cho người yêu. Khi người cha phát hiện, lại tưởng vợ mình có người khác nên liên tục truy vấn.
Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì bà Lương Thị Bơi, 33 tuổi và con trai là Hoàng Văn Hòa, 9 tuổi đã chết. Trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều vết chém, nhất là ở cổ và đầu.
Người chồng chết trong tư thế treo cổ, còn vợ con bị nhiều vết chém chí mạng trên thi thể.
Nghi ngờ vợ hờ có người đàn ông khác, An ra tay giết hại chị này bằng hơn chục nhát dao. Để lại 3 lá thư tuyệt mệnh, An về nhà treo cổ tự tử nhưng được người thân phát hiện.
Một phụ nữ 32 tuổi đã dìm chết hai con nhỏ (con gái 5 tuổi và con trai 11 tháng) rồi treo cổ lên quạt trần tự vẫn tại nhà ở Mandawli, Đông Delhi, Ấn Độ chiều 5/6.
Khi gia đình dọn dẹp căn phòng của N. thì thấy hai bức ảnh chân dung của mẹ con chị được phóng to lồng khung kính cẩn thận. Có lẽ chị N. đã được chuẩn bị từ trước cho lần tự tử này.
Một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên tầng 7 của tòa nhà trọ 7 tầng, đường Phùng Khoang (gần nhà thờ Phùng Khoang), xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Ông Uy lên gác tìm thì phát hiện em N. đang trong tư thế treo cổ.Ông Uy vội đỡ nạn nhân xuống cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Sáng sớm 1/6, anh Đ.T.T. (34 tuổi, ở thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, Bình Định) thức dậy nhưng không thấy vợ đâu. Anh T. đi tìm quanh nhà và phát hiện vợ là chị N.T.B.H. (27 tuổi), treo cổ tại chuồng bò gần nhà.
Những ngày vừa qua, dư luận thành phố Hải Phòng chấn động về hàng loạt những vụ tự thắt cổ chết. Phần lớn trong số những vụ tự tử này, nguyên nhân là do các nạn nhân bi quan, bế tắc trong cuộc sống.
Anh Công 22 tuổi vào làm việc trong xưởng sắt của ông đồng hương, được đối xử như người trong nhà, nhưng lại lấy đi “cái ngàn vàng” của con gái ông chủ.
Hai con gái thay nhau bị cha ruột cưỡng hiếp từ thuở thiếu thời, người mẹ chỉ câm lặng một cách khó hiểu. Khi cô lớn treo cổ tự vẫn chấm dứt chuỗi ngày nhục nhã ê chề, người mẹ mới bừng tỉnh.
Sáng nay, người dân ở phường Đồng Tâm (TP Yên Bái) phát hiện anh Quân tử vong trong tư thế treo cổ trước cửa phòng trọ. Người yêu anh này ở phòng bên cạnh cũng khóa cửa đi vắng.
Sau khi gọi nhiều lần không thấy bà Hoa trả lời, người nhà lo lắng đi tìm và hốt hoảng khi thấy bà Hoa đã chết trong tư thế treo cổ gần khu vực chuồng trâu.
Ông Nguyễn Thế H. (SN 1966, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) - Phó chi cục thuế thành phố Tam Kỳ - được người nhà phát hiện treo cổ tự tử vào chiều 16/4.