Treo thưởng 50 triệu đồng tìm du khách Anh mất tích ở Fansipan

| Xã hội

Huyện Sa Pa huy động 60 người, dốc toàn lực tìm kiếm du khách Anh mất tích nhiều ngày nay trên núi Fansipan, đồng thời treo thưởng 50 triệu đồng cho người tìm thấy.

Ông Nguyễn Xuân Trường, phó Chủ tịch huyện Sa Pa, Lào Cai, cho biết công tác tìm kiếm du khách Anh, Aiden Webb, 23 tuổi đang được tích cực được triển khai.

Lực lượng được huy động hôm nay lên đến 60 người, bao gồm kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên, công an, bộ đội và dân quân xã. Đội cứu hộ của công an tỉnh Lào Cai cũng được bổ sung 15 người.

Họ được chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm theo mỗi hướng khác nhau. Một nhóm xuất phát từ xã San Sả Hồ chia thành hai mũi, bản Sín Chải và Suối Vàng. Nhóm thứ 2 vòng ngược lại, bắt đầu từ đỉnh 2.800 m và tìm ngược trở xuống. Đội tổ chức tìm kiếm cũng cho người đi cáp treo Fansipan, dùng ống nhòm quan sát từ trên cao xuống.

Aiden và bạn gái đã du lịch khoảng hai tháng rưỡi trong hành trình dự định dài 4 tháng của họ. Ảnh BBC
Aiden và bạn gái đã du lịch khoảng hai tháng rưỡi trong hành trình dự định dài 4 tháng của họ. Ảnh BBC

Ông Trường cho biết, ngay khi nhận được thông báo mất tích từ phía gia đình nạn nhân hôm 4/6, Sa Pa huy động ngay 3 đội tìm kiếm, mỗi đội gồm 10 người.

"Các nhóm làm việc liên tục qua đêm trong suốt các ngày, mới tạm nghỉ tối qua", ông Trường nói.

Theo thông tin định vị từ bạn gái nạn nhân, Blue Bell Eloise Baugham, ban chỉ đạo đã khoanh vùng tìm kiếm từ điểm 2.200 m trở lên. Ông Trường cho biết đây là khu vực có nhiều vực sâu, địa hình phức tạp nên các phương án ban đầu đưa ra như sử dụng chó nghiệp vụ hay máy bay trực thăng đều không khả thi. "Việc tìm kiếm chủ yếu dựa vào sức người, đặc biệt là người dân trong xã San Sả Hồ. Họ thông thuộc địa hình và có sức khỏe".

Theo kinh nghiệm của những người từng leo Fansipan, hướng đi qua Sín Chải là một trong những cung nguy hiểm nhiều so với điểm xuất phát từ Trạm Tôm hay bản Cát Cát. Từ điểm cao 2.700 m, du khách phải leo bằng dây thừng để lên cao hơn. Dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng khá nguy hiểm, đòi hỏi nhiều sức khỏe và kinh nghiệm leo núi. Đoạn từ điểm cao 2.800 m địa hình dốc liên tục, người leo phải vượt qua các vách đá dựng đứng.

Dốc toàn lực tìm kiếm

"Trong khoảng một tuần đầu mất tích, khả năng cứu sống được du khách nếu tìm thấy là rất cao, do đó, chúng tôi sẽ dốc toàn lực và trao thưởng 50 triệu đồng cho người dân hoặc đội nào tìm được du khách", ông Trường cho biết. Số tiền này sẽ được trích từ ngân sách huyện.

Theo cô Bluebell Baughan, trước khi mất liên lạc, Webb thông báo bị ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và bị đá cắt tay rách sâu, chảy nhiều máu. Hai người liên lạc qua điện thoại đến sáng hôm 4/6 thì bị ngắt.

Webb và Baughan cùng nhau du lịch Thái Lan, sau đó đến TPHCM, Đà Lạt và Sa Pa. Sáng 3/6, Webb quyết định một mình chinh phục Fansipan, trong khi bạn gái ở lại thị trấn.

Hiện người nhà của Webb có mặt tại Sa Pa và phối hợp với các lực lượng chức năng để tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả.

Fansipan là đỉnh núi cao nhất Việt Nam, cao 3.143 m, được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương, nằm trong Vườn quốc gia Hoàng Liên, cách trung tâm thị trấn Sa Pa, Lào Cai khoảng 9 km. Thời gian phù hợp để leo Fansipan là từ tháng 9 đến tháng 4, thời tiết khô ráo, không quá lạnh. Thông thường, mỗi hành trình chinh phục đỉnh sẽ mất khoảng 3 ngày 2 đêm. Từ tháng 2/2016, tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động, giúp du khách có thêm lựa chọn.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.