Triển lãm "Thông linh" nhắc nhở con người muốn tồn sinh phải biết tôn trọng thiên nhiên, đất trời
GĐXH - Với hơn 50 tác phẩm, triển lãm "Thông linh" của Hoạ sĩ Ngô Xuân Bính là sự nhắc nhở: Con người là trung tâm vũ trụ nhưng con người chỉ tồn tại khi biết tôn trọng không gian xung quanh, biết tôn trọng báu vật của đất trời nuôi mình.
Cách đây 1 tháng, Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính đã có một triển lãm khá đồ sộ mang tên "Ego – Người" (triển lãm mở cửa đến tháng 3/2023). Và để nối tiếp, tối ngày 23/12 triển lãm điêu khắc "Thông linh" đã được giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật tại Bảo tàng Hà Nội. Với hơn 300 bức tranh và hơn 50 tác phẩm điêu khắc, "Ego – Thông linh" được cho là triển lãm cá nhân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.
Theo chia sẻ từ tác giả, "Thông linh" là phần chuyển tiếp của "Ego – Người". Nếu "Ego - Người trưng bày bên trong bảo tàng thì "Thông linh" hoàn toàn trưng bày ngoài trời bởi trọng lượng của các tác phẩm đều cỡ đại. Có bức lên đến gần 20 tấn. Hơn nữa, "Thông linh" cũng cần không gian ngoài trời để thể hiện thông điệp mà triển lãm hướng đến: Thông linh chính là cảm thông, là thông với trời đất, thông với muôn loài, thông với thế gian. Và tinh thần tôn trọng ấy chính là nhận tất cả bản thể con người vào vũ trụ. Con người là trung tâm vũ trụ nhưng con người chỉ tồn tại khi biết tôn trọng không gian xung quanh, biết tôn trọng báu vật của đất trời nuôi mình. Vì thế, "Thông linh" chính là thông điệp gối vào để nhắc nhở chúng ta: tồn sinh phải biết tôn trọng", Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính nói.

Hơn 50 tác phẩm trong triển lãm được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như đá tự nhiên, gỗ, đồng với đa dạng kích cỡ và màu sắc. Khác với Không gian nghệ thuật "Ego – Người", toàn bộ bối cảnh của Không gian nghệ thuật "Thông linh" ngoài trời với nhiều tầng từ thấp đến cao được bệ đỡ kiên cố, tái hiện không gian thực, rực rỡ đầy màu sắc của cuộc sống, trong đó mỗi tác phẩm là một bản thể sống động. Ngoài ra, sự kết hợp của màu sắc, ánh sáng, âm thanh và không gian sắp đặt… sẽ đưa người xem lạc vào một thế giới kỳ ảo nhất mà ở đó hội họa điêu khắc tỏa sáng. Những tác phẩm được trưng bày với tên gọi Thiên mệnh, Nhân linh, Thông giao, Hồng hoang, Thiên giới, Nghĩa sinh,… sẽ mang đến cho người yêu nghệ thuật những cái nhìn hoàn toàn mới về hội họa điêu khắc.
Qua triển lãm người xem sẽ tìm thấy những giá trị, tinh hoa của "tài hoa bách nghệ" mà Họa sĩ Ngô Xuân Bính gửi gắm vào điêu khắc. Ngoài ra sự tâm huyết, nghiêm túc, cầu toàn đến hoàn hảo của người họa sĩ cũng được thể hiện một cách rõ nét, ấn tượng.


Một số tác phẩm tại triển lãm
Cũng tại buổi khai mạc triển lãm, công chúng còn được biết đến tài năng khác của Hoạ sĩ Ngô Xuân Bính là sáng tác thơ. Năm 2015, ông từng tổ chức show diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội để giới thiệu các ca khúc được phổ thơ Ngô Xuân Bính mang tên "Tri ngộ- Giao hòa" với sự thể hiện của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Anh Thơ, Trọng Tấn, Tùng Dương… Trong triển lãm, một số ca khúc phổ thơ của ông đã được giới thiệu như: Căng buồm lên ra khơi (Nhạc: Nguyễn Cường), Hồn thiêng Hà Nội (Nhạc: Quang Huy)…
Trước thềm Xuân 2023, Không gian nghệ thuật Thông Linh của Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính tại sân vườn Bảo tàng Hà Nội là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước đến để tham quan, chiêm ngưỡng, trải nghiệm và đắm chìm trong câu chuyện về nhân sinh và tương lai của cuộc sống.
Triển lãm bắt đầu từ ngày 23/12, mở cửa tự do và kéo dài đến hết tháng 3/2023 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Hà Nội).
Hoạ sĩ Ngô Xuân Bính quê Nghệ An. Ông từng tổ chức các triển lãm cá nhân tại Trung tâm triển lãm tạo hình Minsk, Trung tâm triển lãm nghệ thuật tạo hình Moscow, được báo Nga – Mỹ bình chọn là Họa sĩ xuất sắc của năm 2005 và đoạt Giải thưởng quốc tế Liên hoan nghệ thuật tổng hợp Artiada (2006).
Mời độc giả xem video giới thiệu triển lãm Thông linh
Trailer giới thiệu triển lãm Thông linh