Triệt phá băng cướp "internet"
Nghiện heroin, Dương lên mạng tìm "chiến hữu" và đã gặp 2 đối tượng nghiện hút, chúng đã kết thành một nhóm: Ngày thì online, tối chúng thuê nhà nghỉ để ngủ và hít heroin, thiếu tiền, đi cướp giật.
![]() |
|
3 thành viên nhóm cướp quen nhau trên mạng. |
Mới 20 tuổi nhưng Dương đã bôn ba khắp chốn. Mẹ chết từ khi mới 2 tuổi, bố lao động nuôi chị em Dương ăn học. Nhưng 16 tuổi, Dương bỏ nhà xuống Hà Nội, sống lang thang không nghề.
17 tuổi, Dương đã lấy chồng nhưng không đăng ký kết hôn được vì chưa đủ tuổi. Khi đứa con 2 tuổi, chồng Dương bị bắt vì liên quan đến ma tuý. Lúc này, Dương cũng đã bập vào nghiện nên chẳng thiết tha với gia đình. Cô ta lại bỏ đi lang thang, lên mạng làm quen với bất kể ai "cùng hội, cùng thuyền".
Cách đây một thời gian ngắn, Dương lên mạng “chat” và làm quen với Phạm Quang Minh. Bố mẹ Minh bỏ nhau, cậu ta sống với mẹ ở Từ Sơn. Minh có 2 tiền án về tội tàng trữ ma tuý và cưỡng đoạt tài sản. Mới ra tù tháng 9/2008, nhưng Minh đã nhanh chóng quay lại với những "làn khói trắng".
Cùng hội với Minh còn có Chung. Chung cũng có hoàn cảnh gia đình éo le như 2 đứa bạn kia: Mẹ chết, bố làm xe ôm. Ngày thì online, tối chúng thuê nhà nghỉ để ngủ và hít heroin. Thiếu tiền, chúng đi cướp giật.
Trong 2 ngày 30 và 31/1, Chung và Minh đèo nhau đi cướp được 1 điện thoại di động Nokia 6030 màu đen của một phụ nữ đi xe máy một mình trên đường Xuân Thuỷ.
Tiếp đó, 10h30’ ngày 31/1, dù chị Nguyễn Thị Thi, 46 tuổi, trú tại Đức Giang (Long Biên) đã cẩn thận dừng xe máy lại ở khu vực trước cửa Đài Truyền hình Hà Nội để nghe điện thoại vẫn bị chúng cướp mất 1 điện thoại di động Nokia 1.600.
Chỉ 5 tiếng sau, trên đường Phạm Văn Đồng, chúng lại cướp điện thoại di động Nokia 1.200 của chị Lê Thị Nhàn, 25 tuổi, trú tại Xuân Đỉnh (Từ Liêm).
Đến 21h30’ ngày 31/1, hết heroin, Chung đèo Dương đi mua về cho cả bọn sử dụng. Vì thiếu tiền mua ma tuý, Dương và Chung bàn nhau đi cướp giật tiếp 1 điện thoại di động nữa.
Chung quan sát và áp sát xe máy của chị Nguyễn Thị Mai Anh trên đường Láng, Dương nhanh tay giật phắt chiếc điện thoại bị hại đang nghe. Nhưng lần này, chúng vấp phải sự truy đuổi quyết liệt của bị hại. Vừa đuổi theo, chị Mai Anh vừa hô hoán. Vì thế, chỉ chạy được một đoạn thì Dương và Chung đã bị nhân dân và Công an phường Láng Thượng phối hợp bắt giữ.
Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt tiếp được Minh trong nhà nghỉ khi đang lên cơn thèm ma tuý.
Thông báo
