Triệt phá hang ma tuý Phà Đòn

| Pháp luật

Giadinh.net - Từ đầu năm 2008, Quế Phong xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm ma tuý hoạt động rất tinh vi. Chúng hình thành một khu “khép kín” từ việc ăn uống, buôn bán, hút chích đến gái mại dâm, gây nhức nhối dư luận.

>> Săn "sói hoang" và những hi sinh thầm lặng

Là huyện vùng biên của tỉnh Nghệ An, từ lâu Quế Phong được coi là vùng trọng điểm về buôn bán trái phép chất ma tuý. Đã nhiều lần các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tổ chức triệt phá, nhưng những chiếc vòi bạch tuộc vẫn lén lút trỗi dậy.

Nấm mọc sau mưa

Với địa hình có nhiều hang động thông nhau, lắt léo, nên ở Quế Phong đã hình thành nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma tuý từ Sầm Tớ, Hồ Phan (Lào) sang Việt Nam. Từ đầu năm 2008 trở lại đây, xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm ma tuý hoạt động rất tinh vi. Chúng hình thành một khu “khép kín” từ việc ăn uống, buôn bán, hút chích đến gái mại dâm, gây nhức nhối dư luận.

Đứng trước tình hình này, lực lượng Phòng chống ma tuý thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch và triệt phá thành công một tụ điểm ma tuý. Những tưởng với “cú đấm thép” ấy, các đường dây ma tuý nơi đây sẽ yếu đi. Nhưng chỉ 2 tháng sau, băng nhóm tội phạm khác lại xuất hiện và lực lượng Công an Nghệ An cũng đã tiến hành đập tan tụ điểm mới này. Nhưng như nấm sau mưa, triệt phá băng này, băng khác lại mọc lên.

Đầu tháng 8/2008, hang đá Phà Đòn, xã Châu Thôn đã trở thành tụ điểm nhức nhối về ma tuý với sự điều hành của tay trùm Lầu Bá Xua, theo giới anh chị nơi đây thì không thua gì “pháo đài” Bù Con Cắng – Khe Cọ Hoà đã bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An triệt phá trước đó 1 tháng. Xua là kẻ lọc lõi trong nghề buôn ma tuý, vì thế hắn rất cẩn trọng và liều lĩnh. Hang đá Phà Đòn được Xua bố trí rất cẩn mật. Phía ngoài cửa hang lúc nào cũng có 2 “đệ tử” ôm súng cảnh giới, phía trong một chút là khu ăn uống, khu dành cho các con nghiện dùng ma tuý. Lầu Bá Xua ở trong cùng, nếu không được sự đồng ý của hắn, không ai được phép vào.

Xác định đây là nhóm tội phạm ma tuý nguy hiểm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 579Q để đấu tranh, triệt phá. Ngày 21/8, Ban chuyên án nhận được thông tin Lầu Bá Xua sẽ vận chuyển ma tuý từ Sầm Tớ vào Việt Nam, địa điểm giao và cất giấu hàng là hang Phà Đòn. Kế hoạch phá án nhanh chóng được triển khai.

Cuộc đấu súng nghẹt thở

Đúng 21h ngày 21/8, hai mũi quân từ đồn Biên phòng 517 và 519 bắt đầu xuất phát tạo thành thế gọng kìm vây chặt hang ổ của Lầu Bá Xua. Đêm đó trời mưa nặng hạt, những con đường đất trơn như đổ mỡ. Đến rạng sáng  22/8, hai mũi chủ công đã tiếp cận được hang Phà Đòn. Từ bên ngoài nhìn vào, hang tối đen như mực. Biết rõ bản chất của ông trùm Xua là rất liều lĩnh, sẵn sàng dùng súng, lựu đạn chống trả lực lượng chức năng bất cứ lúc nào nên anh em chiến sỹ rất cẩn trọng. 5h sáng ngày 22/8, trong khi đám đệ tử của Xua vẫn say giấc ngủ sau một đêm hút chích và chơi gái, thì các chiến sỹ Biên phòng bất ngờ ập vào. Hoảng hốt trước diễn biến ấy, nhiều đối tượng bỏ chạy tháo thân. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phục kích sẵn trên con đường mòn gần hang và bắt được Hà Văn Kính (20 tuổi), Lô Văn Du (33 tuổi), Lữ Văn Thuận (31 tuổi) Lương Văn Thuỷ (34 tuổi), Lô Thị Nhung, Lữ Thị Hiền (30 tuổi).

Phía trong hang, Xua lồng lên như con thú dữ. Khi lực lượng Biên phòng kêu gọi đầu hàng, Xua thẳng thừng: nếu muốn bắt được hắn thì phải bước qua xác hắn đã. Nói rồi, với khẩu CKC, Xua vãi đạn ra ngoài cửa hang, nơi lực lượng chức năng đang ẩn nấp. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, cộng thêm việc Xua chống trả quyết liệt bằng vũ khí nóng, ban chuyên án quyết định cử một chiến sỹ bắn tốt để hạ tên “cáo già” này. Ánh đèn pin loé lên trong đêm tối, một tiếng nổ đanh gọn vang lên, phía trong hang im ắng lạ thường. Sợ Xua giả vờ chết nên các chiến sỹ rất cẩn trọng, men theo từng phiến đá tiếp cận đối tượng. Khi các chiến sỹ vào tới nơi thì Xua như con thú bị thương nằm dưới đất. Tuy nhiên, mắt hắn vẫn mở to chửi rủa. Ngay lập tức Xua được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên hắn đã chết sau đó 30 phút. Tại hang Phà Đòn, lực lượng Biên phòng thu giữ được 1 khẩu súng CKC, 1,5 bánh ma tuý, 900USD và nhiều vật dụng khác.

Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng Cục Phòng chống ma tuý thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Lực lượng phòng chống ma tuý sẽ củng cố tài liệu của 4 đối tượng đã bị bắt, đồng thời vạch kế hoạch phát động phong trào toàn dân phòng chống ma tuý, tố giác tội phạm trên địa bàn.

Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.