Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trói vợ, rạch mặt, kéo lê trên đường vì ghen

GiadinhNet - Do “chở” vợ không chặt nên chị Dung bị rơi xuống đường. Mặc chị kêu khóc, Cương vẫn kéo lê vợ trên đường.

 
 
Chỉ vì những ghen tuông vô cớ mà Phan Văn Cương (SN 1985, trú tại thôn Thọ Cầu, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang tâm trói vợ vào cột điện, dùng dao rạch mặt vợ. Tại cơ quan Công an, người chồng mất hết nhân tính này thú nhận hành hạ vợ như vậy là vì nghe đồn vợ có bạn trai.
 
Rạch mặt vợ vì ghen
 
Mặc dù sự việc đã xảy ra một tháng, nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, chị Dung vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Dung cho biết chị và anh Cương quen nhau từ thuở học phổ thông. Sau một thời gian dài tìm hiểu, đầu năm 2004 chị và Cương tiến đến hôn nhân. Do hai vợ chồng không có công việc ổn định, lại thêm đứa con trai chào đời nên kinh tế gia đình khá khó khăn.
 
Trước tình hình trên, Cương đã đi học lái xe và xin vào làm việc tại một hãng taxi ở Hà Nội. Ở quê, chị Dung làm ruộng và nuôi con ăn học. Vậy nhưng, khoảng năm 2009, không hiểu nghe tin thất thiệt ở đâu là vợ cặp bồ nên mỗi lần về thăm gia đình, Cương tìm đủ mọi cách tra khảo, đánh vợ. Bức xúc trước lối ghen tuông vô cớ của chồng, đầu năm 2010 chị Dung đã về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
 

Phan Văn Cương tại cơ quan pháp luật

 
Sáng ngày 25/7, Cương từ Hà Nội về, nhờ người sang nhà bố mẹ vợ gọi chị Dung về nói chuyện. Lúc này, chị Dung đang ốm nhưng nghe chị chồng động viên nên cố gắng về nhà gặp Cương. Vừa thấy vợ về Cương đã hùng hổ, căn vặn chuyện vợ cặp bồ, quan hệ bất chính với một người đàn ông tên M ở xã Tân Sơn (huyện Kim Bảng).
 
Khi thấy chị Dung không nhận, Cương đã lấy dây thừng trói hai tay vợ quặt ra phía sau rồi buộc ngang trên xe máy phóng đến nhà anh M để đối chất. Do “chở” vợ không chặt nên chị Dung bị rơi xuống đường. Mặc cho vợ kêu khóc, Cương vẫn phóng xe máy, kéo lê vợ trên đường. Thấy tình cảnh đó, nhiều người dân địa phương phản đối, yêu cầu Cương dừng xe lại, cởi trói cho chị Dung.
 
Sau khi bị người dân phản đối, Cương đã lôi vợ ra gần đình làng thôn Thụy Sơn (xã Tân Sơn), cởi hết quần áo chị Dung rồi trói chặt vào cột điện tra khảo, bắt vợ phải nhận có quan hệ bất chính với anh M. Mỗi lần phủ nhận, chị Dung đều bị Cương dùng dao lam rạch vào mặt. Khi rạch đến nhát thứ 5 thì chị bị ngất. Nhiều người dân gần đấy xô đến giải cứu thì bị Cương cầm dao đe dọa nên báo cho cơ quan Công an đến cứu chị Dung.
 
Nỗi đau tột cùng
 
Một tháng đã trôi qua, những vết thương trên mặt chị Dung giờ đây đã thành sẹo. Nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má người phụ nữ tội nghiệp. Theo lời chị Dung, nếu hôm đó mà chị cãi lại hoặc có hành động phản kháng thì chắc chị đã không còn sống.
 

Chị Dung sau khi bị bạo hành. Ảnh: Q.H

 
Trong câu chuyện, chị Dung luôn nhắc về cậu con trai bé bỏng của mình, chị bảo rằng đó là động lực giúp mình vượt qua nỗi đau về thể xác và tâm hồn để tồn tại. Chị Dung nói: “Em nghĩ nhiều và rất thương con! Năm vừa rồi thằng bé được đi thi học sinh giỏi của huyện và đoạt giải, nó vui lắm. Từ ngày chứng kiến cảnh đau lòng mà bố nó gây ra, cháu rất buồn và sợ hãi”.
 
Khi chúng tôi đang hỏi chuyện chị Dung thì cháu Phan Quang Tuấn đi học về sà vào lòng mẹ, thấy chúng tôi, cháu có vẻ sợ hãi. Chị Dung phải vỗ về cháu Tuấn và nói chúng tôi đến để giúp đỡ hai mẹ con, cháu mới yên lòng.
 
Trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Thị Thực - Hội trưởng Phụ nữ thôn Thọ Cầu - cho biết dư luận địa phương rất bức xúc trước hành vi côn đồ của Cương, họ đề nghị luật pháp cần  nghiêm trị  việc bạo hành vợ của Cương để làm gương cho mọi gia đình...
 
Được biết, ngay khi xảy ra vụ việc, UBND xã Tượng Lĩnh đã chuyển đơn xin ly hôn của chị Dung lên TAND huyện Kim Bảng để giải quyết.
 
Cùng thời điểm này, Công an huyện Kim Bảng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối tượng Cương về tội cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Trung tá Phạm Thanh Khiết - Đội trưởng Đội CSĐT về Trật tự xã hội (Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam) cho biết, hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý người chồng vũ phu này ra trước pháp luật.
 
Lưu Quốc Hòa
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Pháp luật - 1 ngày trước

Hiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Pháp luật - 1 ngày trước

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Pháp luật - 1 ngày trước

Dù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc

Top