Đạo chích 'trải đệm' nằm dưới gầm giường của gia chủ
Pháp luậtThấy chủ nhà tắm lâu, Công nằm đợi dưới gầm giường sốt ruột lên chui ra, lấy trộm điện thoại rồi tẩu thoát.
GiadinhNet - Phát hiện thấy một thanh niên đang trộm cắp xe đạp, nhóm đối tượng lưu manh nhanh chóng lên kịch bản tống tiền.
Thấy chủ nhà tắm lâu, Công nằm đợi dưới gầm giường sốt ruột lên chui ra, lấy trộm điện thoại rồi tẩu thoát.
GiadinhNet - Với khả năng ăn nói khéo léo của mình, Ân lân la tìm quen các cô gái rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.
GiadinhNet – Khi nhóm đối tượng đang bán bò cho lái buôn thì các trinh sát ập tới bắt giữ. Từ đây, đường dây trộm bò gây hoang mang người dân thời gian qua đã bị triệt phá.
GiadinhNet – Công an TP Hà Nội cho biết Nguyễn Văn Kỳ bị điều tra cả 2 hành vi Giết người và Cướp tài sản.
GiadinhNet – Một băng nhóm chuyên lợi dụng lòng tốt của người lái ô tô để dàn cảnh trộm tài sản vừa bị cơ quan chức triệt phát.
Đột nhập, phá khoá tủ lấy đi hơn 100 triệu đồng của nghệ nhân 91 tuổi, hai teen đem phần lớn tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng.
GiadinhNet – Với biệt tài phá két sắt của mình, Sỹ và Nhân đã cùng nhau đột nhập vào nhà dân thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm, lấy đi nhiều tài sản giá trị.
Trèo cổng, phá khóa vào nhà người quen định trộm tiền thì nữ chủ nhà về bất ngờ phát hiện, Vũ Xuân Hà (Hải Dương) đã đánh chủ nhà "thừa sống thiếu chết".
GiadinhNet - Đã ở tuổi 60, 70 nhưng các đối tượng này vẫn “chịu khó” trà trộn để móc điện thoại, tiền bạc của người dân.
GiadinhNet - Biết con trai lại bị khởi tố, bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản, ông Nguyễn Văn Trúc (SN 1948, trú tại thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) không khỏi đau đớn khi nghĩ về đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Bất lực trước tội lỗi của con, người cha đành giải thích rằng con mình trở thành “siêu trộm” là do “ma xui, quỷ khiến”.
Được gán cho cái tên Hùng “dơi”, bởi Trần Xuân Hùng thường hay lọ mọ những lúc đêm khuya. Không chỉ thường xuyên tham gia những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng, mà khi bóng tối ập xuống cũng là thời điểm Trần Xuân Hùng ra tay “đột vòm” hoặc tổ chức cướp giật trên đường phố.
Dù trước đó, nhiều người dân bức xúc dọa sẽ đánh cho kẻ trộm một trận, thế nhưng khi thấy thanh niên này co ro vì quá lạnh, nhiều người liền cởi áo cho thanh niên này mặc.
Đóng vai đại biểu, Kim đàng hoàng vào dự các hội nghị lớn. Nhằm lúc giải lao, quan khách sơ hở, thị bèn ra tay cuỗm tài sản của nhiều người.
Trong một lần đi siêu thị BigC, Huyền thấy không có ai chú ý nên đã nảy sinh ý định trộm cắp dầu ăn ở trong siêu thị. Thấy không có người quản lý, Huyền nhanh chóng dấu 7 chai dầu ăn trong cạp quần và trong vạt áo. Ả ngụy trang bằng cách mua sữa và lê để quả mắt nhân viên thu ngân nhưng đã không qua được lực lượng bảo vệ BigC.
“Mối lương duyên” với ma túy đã đẩy chúng vào tù vì tội trộm cắp tài sản. Ra tù không lâu, chúng lại ngựa quen đường cũ. Quá bất lực với hai cậu”quý tử”, những đấng sinh thành đành ngậm ngùi xin chính quyền cho chúng “được” đi tù.
Ngày 17/12, Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Hầu Vĩnh Nhịt (27 tuổi, ngụ xã Phước Ninh huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) 4 tháng tù về hành vi trộm cắp.