Trộm đòi hối lộ "hiệp sĩ"
GiadinhNet - "Hiệp sĩ" lại bắt trộm chỉ trong một tiếng rưỡi đồng hồ truy lùng.
![]() |
|
Tên trộm xe đạp rồi đòi hối lộ khi bị bắt tại Công an phường Chánh Nghĩa |
Vào lúc 10 giờ ngày 25/12, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại từ Hồ Tấn Điệp - Sinh viên trường đại học Bình Dương - báo mất chiếc xe đạp hiệu Asama để ở nhà trọ khu phố 7 phường Chánh Nghĩa (Thủ Dầu Một).
Lập tức "hiệp sĩ" Hải cùng một "huynh đệ" khác là Đào Minh Hải lên đường truy tìm. Đến 11 giờ 30, "hiệp sĩ" Hải phát hiện ở đại lộ Bình Dương một thanh niên đang điều khiển xe đạp giống như sinh viên Điệp mô tả. Tên trộm đành bó tay, hết đường chối cải.
Du Nguyễn
