Trong khi mọi người tấm tắc khen món tôm của chị dâu tương lai thì tôi chỉ muốn phanh phui

| Tâm sự

Không ngờ phía sau bộ mặt tươi cười, phúc hậu của chị dâu tương lai là sự giả dối lừa lọc.

Con dâu khôn ngoan chọn cách 'cảm hóa' thay vì đối đầu với mẹ chồng ghê gớmCon dâu khôn ngoan chọn cách "cảm hóa" thay vì đối đầu với mẹ chồng ghê gớm

GiadinhNet - Bị mẹ chồng không ưa, tôi chỉ còn cách chủ động yêu thương mẹ chồng để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

V là đồng nghiệp của tôi, cũng sắp là chị dâu tương lai. Anh trai tôi và chị ấy yêu nhau được 3 năm nay.

Tôi và V có vào một cái hội tiền với 10 người cùng cơ quan. Tháng này chị V rút hội và mọi người đến nhà chị ấy ăn tối. Trong bữa cơm, mấy chị em rất thích ăn món tôm, vừa to, chắc thịt và ngọt. Chị V bất ngờ nói là tôm bố mẹ mua ở dưới quê gửi lên cho, giá có 200 nghìn/kg.

Cách đây một tuần, chị V nói ở quê bán tôm rẻ và ngon lắm, hỏi tôi có mua không? Hai chị em tôi đã đặt mua một thùng 10kg, giá 200 nghìn/kg. Nhưng những con tôm chị đưa cho tôi chỉ bé bằng một nửa con tôm đang nằm trên đĩa, không được tươi và khi luộc thì bị rụng đầu. Vậy là chị ấy đã chọn hết những con to và tươi để nhà chị ăn, còn trả cho tôi hàng loại.

Nhìn chị V mà tôi muốn lột bộ mặt giả dối cho mọi người biết nhưng vì anh trai cũng có mặt ở đó, tôi đành kìm nén tức giận lại.

Trong khi mọi người tấm tắc khen món tôm của chị dâu tương lai thì tôi chỉ muốn phanh phui - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau khi ăn uống xong, chúng tôi vào phòng chị V trò chuyện. Có chị nhìn thấy một thỏi son khá đẹp và hỏi giá. Chị V nói là giá rẻ, có 500 nghìn, ai mua sẽ đặt hàng cho, bởi chị đang bán hàng online cho thương hiệu đó.

Tôi rất choáng vì thỏi son đó giống hệt thỏi son 3 hôm trước tôi nhờ chị V mua, khi ấy tôi mua giá 700 nghìn. Tôi đã lén chụp ảnh lại để về tự kiểm tra.

Trở về nhà, tôi lấy ảnh và thỏi son của mình đang dùng ra so sánh, hai cái là một, sao lại giá chênh nhau quá vậy? Tôi gọi điện hỏi chị V, tại sao bán cho em chồng tương lai với giá cao thế? Chị bảo hàng tốt hơn nên giá cao thôi. Còn hàng chị đang chào bán là loại 2. Đến khi tôi đưa hình ảnh hai thỏi son giống y đúc thì chị lại nói là 3 hôm trước hàng mới ra nên đắt hơn, bây giờ giá giảm rồi.

Đến khi tôi đưa ngày sản xuất của hai thỏi son giống nhau, chị V không cãi được nữa thì nói sẽ trả lại tôi 200 nghìn là xong. Chị gắt lên bảo: "Gặp vài người khách hàng khó tính như em chắc chị bỏ nghề mất. Soi gì mà kỹ vậy, chắc sau này về sống cùng nhà thì khổ đây".

Tôi đã kể lại toàn bộ chuyện mua tôm và mua thỏi son cho cả nhà biết, để mọi người hiểu hơn về bản chất của chị V. Mẹ khuyên anh tôi nên cân nhắc trước khi lấy chị ấy làm vợ. Con người mà coi tiền bạc là trên hết, chà đạp lên tình thân thì lấy nhau cũng chẳng thể hạnh phúc đâu.

Nhưng anh tôi bảo phải lấy người vợ khôn ngoan như thế mới nhanh giàu được. Tôi phải khuyên thế nào để anh trai chịu chia tay với chị V đây ạ? Chứ tôi chẳng ưng chị chút nào.

Gần ngày cưới chỉ muốn hủy hôn khi biết được lý do mẹ chồng tương lai “chấm” mìnhGần ngày cưới chỉ muốn hủy hôn khi biết được lý do mẹ chồng tương lai “chấm” mình

Giadinhnet – Một tháng nữa là đám cưới của chúng tôi diễn ra nhưng khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng tương lai nói về lí do "chấm" mình mà tôi chỉ muốn lập tức hủy hôn.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.