Trúng thưởng ở hội chợ: Cảnh giác chiêu lừa mới
Một trong những nạn nhân là bà Trần Thị Chắt (SN 1957, ngụ Khu 15, xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai) bị chúng lừa mất 2,8 triệu đồng và một sợi dây chuyền 3,1 chỉ vàng.
Sau khi giới thiệu về mình, hai người này nói là đang chuẩn bị làm chương trình hội thảo với người tiêu dùng và đến mời gia đình bà đến dự hội thảo tại Nhà văn hóa xã Lộc An vào ngày chủ nhật, chương trình có đài truyền hình về quay phim và mỗi khu dân cư chỉ dành mời 4 - 5 gia đình đại diện.
![]() |
| Bà Chắt đang kể lại sự việc bị lừa. |
Tin lời, vợ chồng bà Chắt cào thẻ và bất ngờ khi thấy mình trúng thưởng một sêri 4 máy hút bụi. Hai người phụ nữ tiếp tục hướng dẫn vợ chồng bà đọc ở phần sau của tấm thẻ ghi: “Nếu bạn trúng 4 giải trùng sêri, bạn được đổi 1 xe máy Attila trị giá 32.500.000 đồng”.
Để tạo thêm lòng tin với vợ chồng bà Chắt, một trong hai cô gái này gửi lại tấm thẻ nhân viên ghi tên Nguyễn Thị Hiền, có cả số CMND và ảnh chân dung của cô. Cô gái này còn dặn là phải giữ kỹ tấm thẻ vì giá trị của tấm thẻ này đến 30 triệu đồng.
![]() |
|
Chân dung kẻ lừa đảo và tấm thẻ nhân viên mang tên Nguyễn Thị Hiền. |
Vét hết toàn bộ ngân sách trong nhà chỉ còn 2,8 triệu đồng, bà Chắt đưa luôn cả sợi dây chuyền 3,1 chỉ vàng dành dụm bấy lâu cho hai cô gái và nhận tờ “hóa đơn đỏ” mà họ ghi lại.
Khoảng 30 phút sau khi hai cô gái đi khuất dạng, bà Chắt mới thấy nghi ngờ. Đưa tờ hóa đơn và những giấy tờ họ để lại ra xem, tất cả đều không có một số điện thoại hay địa chỉ cụ thể nào, lúc này bà mới biết chắc là mình đã bị lừa. Tờ “hóa đơn đỏ” mà hai cô gái ghi thực ra chỉ là tờ hóa đơn bán lẻ màu đỏ, trên đó có đóng con dấu mang tên “Doanh nghiệp tư nhân Tâm Phúc” có địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.
Hình thức lừa đảo này tuy không còn mới song nó vẫn phát huy tác dụng khi các đối tượng về những vùng nông thôn, người dân ít có điều kiện giao lưu. Các cơ quan chức năng cần tuyên truyền sâu rộng cho người dân biết để cảnh giác, ngăn chặn.
Theo Công an TPHCM
Thông báo

