Trước thông tin dịch cúm A/H1N1: Thịt lợn ế, rớt giá

Giadinh.net - Dù đến thời điểm hiện nay, Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 nào nhưng trước thông tin cúm A/H1N1 đang xảy ra, nhiều bà nội trợ đã từ chối loại thực phẩm này.

 
Điều đó khiến thịt lợn bắt đầu ế ẩm, rớt giá. Thậm chí, ở nông thôn xuất hiện tình trạng bán tháo lợn.
 
Thịt lợn giảm 10.000 đồng/kg
 

Giá lợn hơi đã giảm từ 27.000 đồng/kg xuống còn 23.000 đồng/kg. Dù vậy, bà con chăn nuôi vẫn ồ ạt bán lợn do lo sợ ảnh hưởng của dịch cúm A/H1N1. Ảnh: TG


Các quầy bán thịt lợn tại các chợ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu rơi vào tình trạng ế ẩm vì khách mua thưa dần. Để bán được hàng, nhiều chủ quầy thịt bắt đầu hạ giá. Tại chợ Cổ Điển (huyện  Đông Anh), giá thịt lợn đã giảm mạnh, cụ thể: Thịt lợn thăn nạc giảm từ 70.000 đồng/kg xuống còn 60.000 đồng/kg; thịt mông sấn giảm từ 65.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg...

Chị Trần Thị Vân, khu tập thể cầu 11, thị trấn Đông Anh, Hà Nội bán thịt lợn tại chợ Cổ Điển cho biết: “Chưa bao giờ thịt lợn lại ế như mấy ngày trở lại đây. Rất ít người mua dù các phương tiện thông tin đại chúng vẫn tuyên truyền là chưa phát hiện nguồn lây nhiễm ở Việt Nam”. Nhiều chủ quầy bán thịt cho biết, có thể sẽ chuyển mặt hàng kinh doanh vì thịt lợn quá ế ẩm.

Người tiêu dùng cũng có lý riêng của mình khi loại bỏ thịt lợn ra khỏi danh mục mua sắm của mình. Bà Nguyễn Yến Vinh, cán bộ hưu trí ở phố Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội giải thích: “Tôi không mua thịt lợn nữa vì nghe các thông tin về dịch cúm H1N1. Hơn nữa, có nhiều loại thực phẩm thay thế khác mà mình cảm thấy ngon và an toàn”.

Bán tháo lợn hơi

Tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) mấy ngày gần đây luôn có ôtô vào tận các xóm mua lợn với giá rẻ. Giá lợn hơi đã giảm từ 27.000 đồng/kg xuống còn 23.000 đồng/kg. Dù vậy, bà con chăn nuôi vẫn ồ ạt bán lợn do lo sợ ảnh hưởng của dịch cúm A/H1N1.

 Ông Mai Bá Luyến, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn thừa nhận: “Từ khi thông tin về dịch cúm A/H1N1, trên địa bàn huyện đã xuất hiện tình trạng bà con chăn nuôi bán tháo lợn. Nguyên nhân chủ yếu là do lo sợ dịch cúm A/H1N1 ảnh hưởng đến đàn lợn của mình, dù việc phòng dịch đã được huyện triển khai gấp rút. Bên cạnh đó, đài phát thanh huyện, loa phát thanh của xã cũng liên tục cập nhật thông tin về dịch cúm A/H1N1 cho bà con rõ nhưng tình trạng bán tháo lợn vẫn xảy ra”.

 Bà Lưu Thị Hoà, xóm 6, xã Nga Hưng (huyện Nga Sơn) chăn nuôi lợn phàn nàn: “Nhà tôi có tất cả 34 con. Dù méo mặt với giá lợn giảm nhưng tôi vẫn quyết định bán 14 con loại trên 50kg. Bán đi lỗ nhiều nhưng tôi vẫn thấy yên tâm hơn là để trong chuồng mà lo ngay ngáy”.

Tại  huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định những con lợn trên 40kg trở lên cũng được bà con chăn nuôi bán tháo. Thậm chí cả những con lợn nhỏ cũng được bà con mang ra chợ phiên bán. Bà Trần Thị Nhờ, thôn Phương Nhi, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên cho biết: “Chả biết khi nào dịch cúm về đến quê mình nên cứ bán đi là chắc ăn nhất. Hầu như nhà nào có lợn cũng mang đi bán nên giá lợn giảm mạnh: giá lợn hơi đến độ xuất chuồng từ 30.000 đồng/kg xuống còn 22.000 đồng/kg; còn lợn nhỏ khoảng 4- 5kg chỉ trên dưới 100.000 đồng/con. Nhất là đến phiên chợ Già (chợ Già họp vào các ngày chẵn trong tháng) lại la liệt người bán lợn với mức rẻ nhất”.

Tình trạng gom lợn với giá rẻ cũng đang xuất hiện tại huyện Hoài Đức (Hà Nội). Bà con chăn nuôi vội vàng xuất chuồng những con đạt tiêu chuẩn dù giá lợn hơi đã giảm từ 35.000 đồng/kg xuống còn 27.000 đồng/kg.

Việc thịt lợn giảm giá đang khiến người chăn nuôi méo mặt vì lỗ. Còn phần lớn người tiêu dùng lo ngại việc tăng giá các loại thực phẩm khác sẽ diễn ra do thịt lợn vẫn là nguồn thực phẩm lớn nhưng nhiều người lại đang hạn chế sử dụng.

Nếu không có cơ chế hỗ trợ sản xuất cùng các biện pháp thông tin, tuyên truyền kịp thời, chắc chắn người chăn nuôi nước ta lại thêm một phen điêu đứng như “cơn bão” H5N1 với gia cầm và Melamine với sữa từng xảy ra trong thời gian qua.
 
Mai Hạnh
kimngan
Ý kiến của bạn
Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác Bộ Y tế tri ân anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách tại các tỉnh miền Trung

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác Bộ Y tế tri ân anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách tại các tỉnh miền Trung

Thời sự -

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), từ ngày 25-26/7, đoàn công tác Bộ Y tế do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Càng có tuổi càng thấm: Đừng phụ thuộc vào con cái quá mức, nhận ra điều này sớm tuổi già sẽ an yên hơn

Càng có tuổi càng thấm: Đừng phụ thuộc vào con cái quá mức, nhận ra điều này sớm tuổi già sẽ an yên hơn

Gia đình -

GĐXH - Trong đời sống gia đình, ranh giới giữa yêu thương và phục vụ quá mức vốn rất mong manh. Nhiều cha mẹ dốc hết lòng hy sinh vì con cái để rồi vô tình biến điều đó thành sự "đương nhiên" trong mắt con. Bước vào tuổi trung niên, người khôn ngoan cần tỉnh thức nhìn lại để nhận ra bài học buông bỏ đúng lúc, tự tìm lại giá trị bản thân thay vì vịn vào con cái quá mức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.