Trưởng công an xã làm "cò" đất?

| Pháp luật

Giadinh.net - Anh Nguyễn Danh Huỳnh, trú tại Đội 8, thôn Hạ, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, có đơn gửi Báo GĐ&XH tố cáo ông Nguyễn Danh Thủy, Trưởng Công an xã Phù Lưu Tế, chiếm đoạt mảnh đất của bố anh là ông Nguyễn Danh Sự để bán cho người khác.

Trong đơn, anh Huỳnh viết: “Năm 2003, theo tiêu chuẩn thương binh, bố tôi được chính quyền địa phương cho mua mảnh đất có diện tích 40 m2, tại cánh đồng trước Cửa Chéo. Ngày 24/10/2006, gia đình tôi phát hiện anh Phạm Văn Bảo, trú tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây đang đóng cọc trên mảnh đất của gia đình tôi để xây nhà. Tìm hiểu ra, mảnh đất này đã bị ông Nguyễn Danh Thủy, Trưởng công an xã Phù Lưu Tế chiếm dụng và bán lại cho gia đình anh Bảo.

Về vấn đề này, tại công văn số 07/KL - UBND ngày 20/12/2007 của UBND xã Phù Lưu Tế kết luận: “Việc ông Phạm Văn Bảo - Thị trấn Đại Nghĩa, tự ý đóng cọc xây dựng trên đất nhà ông Sự là trái pháp luật. Yêu cầu ông Phạm Văn Bảo trả lại đất hợp pháp cho gia đình ông Sự, trước ngày 30/3/2008”.

Sáng 16/5/2008, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Sỹ Bình - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu Tế cho biết: “Sự việc đi quá thẩm quyền hòa giải của chính quyền xã, nên chúng tôi phải gửi hồ sơ lên huyện Mỹ Đức”. Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc gia đình ông Sự tố cáo ông Thủy câu kết cùng ông Bảo chiếm đất của gia đình, hoặc là làm ngơ để mặc cho ông Bảo ngang nhiên đóng cọc xây nhà, thì ông Bình nói: “Anh em chúng tôi phần lớn dựa trên góc độ tình cảm. Cứ nghĩ trao đổi miệng là xong, ai ngờ”….

Còn ông Nguyễn Danh Thủy, khi được hỏi đã trả lời: “Tôi không phải là người chiếm đất hay môi giới đất giữa anh Bảo và ông Sự. Tôi chỉ là người biết ông Sự mà giới thiệu anh Bảo đến thôi chứ không làm môi giới gì”.

Làm việc với phóng viên, Phó chánh thanh tra UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hải cho biết: “Ông Bảo đã nhận sai và chấp nhận trả lại đất cho ông Sự, nhưng gia đình ông Sự không nghe mà yêu cầu nhổ hết cọc lên. Phương án này không có tính khả thi vì mỗi cọc được đóng sâu đến mấy chục mét. Anh Thủy là người môi giới, nhưng sự việc chưa thành đã tiến hành đóng cọc xây nhà, dẫn đến việc khiếu kiện. Vì thế anh Thủy phải có trách nhiệm nhất định trong vụ việc này”.

Nguyễn Thắng

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.