Trưởng trạm y tế xã kể phút nghẹt thở cứu bé gái 2 tuổi ở Hà Nội chết hụt vì đuối nước
GiadinhNet - Ngã xuống ao cạnh nhà, bé gái 2 tuổi ở Phú Xuyên (Hà Nội) được phát hiện khi đã nổi trên mặt nước. Được đưa vào Trạm Y tế xã, bé được cứu sống ngoạn mục.
Đang chơi với con gái 2 tuổi ở ngoài sân, mẹ bé Nguyễn Ngọc Ngân (xã Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội) có việc phải chạy vào nhà. Chỉ một lúc sau, chị tá hoả khi không thấy con gái đâu. Đi tìm thì bé đã nổi dưới ao cạnh nhà.
Ngay lập tức bé được người nhà đưa đến trạm y tế xã trong tư thế dốc ngược.
BS Phạm Thế Thu, Trạm trưởng trạm y tế xã Nam Triều - người trực tiếp tiếp nhận bé Ngân chia sẻ, bé vào viện trong tình trạng người ướt sũng, môi tím, toàn thân nhợt nhạt, mất ý thức, ngừng thở, ngừng tim, đồng tử giãn gần hết, tiên lượng rất xấu.
Các y bác sĩ Trạm Y tế xã Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội thay nhau thổi ngạt, ép tim cho bé gái 2 tuổi bị đuối nước. Ảnh cắt từ cip
Ngay lập tức, nam bác sĩ sinh năm 1983 cùng 2 y sĩ Lê Thị Ngân, Đặng Thị Hương và 1 cán bộ dân số khẩn trương tiến hành cấp cứu. Cháu bé được đặt nằm xuống nền nhà để ép tim, thổi ngạt.
Các y bác sĩ móc đờm nhãi, khai thông đường thở cho cháu, hà hơi thổi ngạt và tiến hành ép tim liên tục.
"Mới đầu một mình tôi vừa ép tim vừa thổi ngạt, sau đó 3 người thay nhau thổi ngạt, ép tim nhịp nhàng, người còn lại chuẩn bị dụng cụ cần thiết phục vụ cấp cứu" - BS Thu nhớ lại.
Cứ như vậy liên tục trong hơn nửa giờ đồng hồ, các y bác sĩ thở phào khi thấy nhịp tim cháu đập lại, cháu đã có nhịp thở. Ngay lập tức bé được đưa vào phòng thở ôxy.
Lúc này xe cấp cứu cũng đến nơi, đích thân vị trưởng trạm 8X và một điều dưỡng đưa bé đến BVĐK huyện Phú Xuyên và sau đó cháu được chuyển lên BVĐK Xanh Pôn.
Nhớ lại câu chuyện thót tim này, BS Thu nói tiếp nhận bé gái 2 tuổi khi hi vọng sống rất mong manh. Nhưng "còn nước còn tát", y bác sĩ Trạm Y tế xã bảo nhau cố gắng hết sức mình.
Sau 2 ngày được cứu sống và chuyển lên bệnh viện Xanh Pôn, các bác sĩ cho biết các chỉ số sức khoẻ của bé đã dần ổn định.
T.Nguyên