|
|
|
Chị Hạnh – người cho biết đã bị kẻ xấu “thôi miên” lấy 21.000 USD. |
Mấy ngày nay, nhiều người dân ở thành phố Huế hoang mang khi biết tin chị Trương Thị Liên Hạnh (40 tuổi, trú 333 Điện Biên Phủ, TP Huế, làm nghề bán bún) bị kẻ xấu thôi miên lấy mất 21.000 USD. Chị Hạnh kể lại, vào khoảng 10 giờ ngày 3/1, khi chị đang bán bún thì có một phụ nữ nói giọng Bắc bước vào bắt chuyện. Tiếp đó, người phụ nữ này đập vào tay chị Hạnh nói là cho một tô bún. Múc bún xong, chị Hạnh đi thẳng vào phòng ngủ, mở két sắt, lấy 2 cái ví (trong đó có tổng cộng 21.000 USD) và hơn 3 triệu đồng tiền hàng đưa cho người phụ nữ lạ mặt. Khi người phụ nữ rời khỏi quán, chị Hạnh ngồi như người mất hồn, không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Khi người hàng xóm và con chị chạy lại, chị mới tỉnh. Cháu Võ Văn Quang (học sinh lớp 4 - con chị Hạnh), cho biết: “Khi mẹ cháu vào trong phòng mở két sắt lấy tiền cháu có biết, nhưng nghĩ là mẹ lấy để buôn bán với người ta thôi”.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Công- Trưởng Công an phường Trường An xác nhận, cơ quan công an đã tiếp nhận tin báo mất tiền từ gia đình chị Liên Hạnh, hiện công an TP Huế cũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.
Đức Hoàng – Phong Điền