Từ chối bán thuốc lá, chủ quán bị khách sát hại

| Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì đêm đã khuya, bị từ chối mở cửa bán hàng, Chiến đã về nhà vác dao tới chém anh Quang tử vong. Sự ra đi đột ngột của anh Quang khiến người vợ trẻ chết lặng, các con nhỏ bỗng chốc mồ côi cha.


Nghi phạm Chiến tại cơ quan điều tra (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Nghi phạm Chiến tại cơ quan điều tra (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Bất ngờ về nhân thân hung thủ

Vài ngày qua, vụ án mạng hy hữu xảy ra tại thôn Thanh Bình (xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) khiến dư luận địa phương không khỏi bàng hoàng. Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 27/11, sau khi nhậu cùng đám bạn, Vũ Xuân Chiến (23 tuổi, người địa phương) đến quán tạp hóa của anh Đồng Thanh Quang (38 tuổi, trú cùng thôn) để mua thuốc lá. Do đêm đã khuya, nhà lại có con nhỏ nên anh Quang không mở cửa bán hàng nữa.

Bực tức, Chiến trở về nhà lấy con dao nhọn rồi quay lại cửa hàng của gia đình anh Quang tiếp tục chửi bới. Trước tình huống trên, anh Quang thức dậy để ra bên ngoài nói chuyện phải trái với người hàng xóm. Do có hơi men trong người, Chiến lao vào gây hấn với anh Quang. Trong quá trình xô xát, Chiến dùng dao nhọn mang theo người chém nhiều nhát khiến anh Quang gục ngay tại chỗ.

Nghe tiếng la thất thanh của chồng, vợ anh Chiến từ trong nhà chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Ngay lập tức, vợ anh Chiến hô mọi người tới ứng cứu. Mặc dù được đưa tới bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên anh Quang đã tử vong. Sau nhiều giờ trốn chạy, tới sáng 28/11, Chiến đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lang thang tại địa phận TP Pleiku.

Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã về địa phương để tìm hiểu thêm thông tin. Chia sẻ với chúng tôi, chị Cấn Thị Tâm (SN 1976, hàng xóm của Chiến) thở dài: “Khi hay tin Chiến sát hại anh Quang, chúng tôi ai nấy đều bàng hoàng. Từ xưa đến này, Chiến rất lành tính, sống tình cảm với hàng xóm láng giềng. Ai có việc gì nhờ Chiến đều giúp đỡ. Vậy mà không hiểu lý do gì bỗng dưng Chiến lại có thể hành động như vậy”.

Gương mặt hốc hác, đôi mắt nặng trĩu, em V.T.T (SN 2002, em gái Chiến) ngồi thẫn thờ một góc nhà. Em T chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình. Theo đó, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, cách đây 3 năm, bố mẹ Chiến đã ly hôn. Anh em Chiến ở cùng với mẹ tại quê nhà và Chiến trở thành trụ cột của cả gia đình. Do nhà có vườn, rẫy nên mỗi khi đến vụ mùa, Chiến đều tự mình làm mà không quản khó khăn, nặng nhọc. Không những thế, Chiến rất yêu thương các em, chưa bao giờ to tiếng hay đánh đập các em.

“Từ ngày bố mẹ ly dị nhau đến nay, mọi việc trong nhà đều do anh Chiến làm hết. Sợ em bị ảnh hưởng đến việc học nên anh Chiến cũng chỉ cho em làm những việc nhẹ nhàng. Anh Chiến cũng là người không chơi bời, chỉ lâu lâu có việc gì mới uống rượu. Hôm xảy ra vụ việc, anh Chiến gọi thêm mấy người bạn nữa qua hạ máy bơm xuống giếng giúp. Sau đó, bạn của anh ở lại ăn cơm và uống rượu, rồi cả nhóm đi uống cà phê với nhau. Đến tối thì gia đình em hay tin anh Chiến giết người”, em T vừa nói vừa khóc.

Vợ góa chồng, con nhỏ bơ vơ


Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Quang. Ảnh: Đ.Huy

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Quang. Ảnh: Đ.Huy

Cách gia đình của đối tượng Chiến khoảng 3km là nhà của nạn nhân Quang. Rất đông bà con lối xóm có mặt tại gia đình nạn nhân để động viên, chia sẻ. Buổi chiều tà càng khiến không khí bên trong ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Quang trở nên não nề hơn.

Đôi mắt đỏ ngầu, chị H.T.H (SN 1983, vợ anh Quang) chỉ biết nhìn vào di ảnh của chồng rồi lâu lâu quệt ngang dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Người phụ nữ nhỏ bé này dường như không còn đủ sức để đứng dậy sau khi người chồng ra đi mãi mãi. Chị ôm con út trong lòng, đôi môi mím chặt như không muốn tiếng khóc của mình cất lên khiến đứa con nhỏ giật mình. Khi chúng tôi lại gần hỏi chuyện, chị H. không nói được lời nào, chỉ đưa mắt về phía xa rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Trò chuyện với chúng tôi, một người bạn thân của anh Quang cho hay, vợ chồng anh Quang kinh doanh tạp hóa từ nhiều năm nay. Hàng ngày cứ sáng tinh mơ vợ chồng anh đi nhập hàng về bán, tối thường nghỉ khá muộn. Tuy vậy, do thời gian này đang vụ mùa cà phê nên vợ chồng anh đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng anh Quang hiện có 3 người con. Cháu đầu năm nay 9 tuổi, cháu thứ hai đang học mẫu giáo, còn con út mới chập chững tập đi. Nhìn mẹ con chị H ngồi bên bàn thờ anh Quang, nhiều người không cầm nổi nước mắt.

“Anh Quang mất thì cũng đã mất rồi, giờ chỉ tội vợ anh ấy và các cháu nhỏ. Giờ đây, các cháu phải sống thiếu tình cảm của người bố. Chị H lại phải gồng gánh làm lụng để nuôi các con ăn học”, một hàng xóm của gia đình anh Quang chua xót nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đức Huy

Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.