Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ chuyện Đàm Vĩnh Hưng kể tội mẹ (4): 5 điều căn bản của một người con có hiếu

Thứ ba, 14:07 20/12/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Người con có hiếu phải biết rằng cha mẹ mình muốn gì, cần gì, mình có thể mua sắm được gì thì làm chứ đừng bao giờ hỏi...

Sở dĩ chúng tôi phải mổ xẻ vấn đề hiếu đạo là bởi trong suy nghĩ của nhiều người vẫn cho rằng hành vi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là đúng đắn, là cần thiết, là không trái đạo làm con.

Hiểu như thế về hiếu đạo làm con? Một người con có hiếu thì cần phải làm những gì? Có trách nhiệm bổn phận như thế nào?

Trong bài giảng Cha mẹ và con cái, sư thầy Thích Tâm Nguyên cho rằng, có 5 điều căn bản mà một ngừi con có hiếu với bố mẹ phải làm được. Đó là: 1. Cung kính và báo hiếu cha mẹ. 2. Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu. 3. Giữ gìn thanh danh và truyền thống của gia đình. 4. Bảo quản tài sản do cha mẹ để lại. 5. Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời.

Để làm được 5 điều căn bản này một người con có hiếu cần một thời gian rất dài thậm chí là thời gian một cuộc đời của một đứa con.

Cũng theo sư thầy Thích Tâm Nguyên, bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng cần ở con cái là sự cung kính và vâng lời. Con cái mà làm được như vậy thì cha mẹ sẽ rất vui và hạnh phúc. Trong đời sống hàng ngày thương cha thương mẹ thì phải thể hiện điều đó.

Nhưng thực tế thì có mấy ai cầm tay mẹ thật lâu mà nói rằng mẹ ơi mẹ có biết không con yêu mẹ? Người phương Đông không nói mà thường thể hiện bằng hành động sáng thăm tối viếng. Hàng ngày nên dành thời gian hỏi đến cha mẹ. Đơn giản vậy nhưng nhiều người cũng không làm được. Hỏi thăm cha mẹ sống như thế nào. Nếu xa thì gọi điện thoại thăm cha mẹ.

Đơn giản vậy nhưng nhiều người không làm được. Có những người con đi làm ăn xa cả năm không bao giờ gọi điện hỏi thăm cha mẹ. Nhất là khi cha mẹ già cả thì có hai tâm lý đó là sợ cô đơn và sợ bị lãng quên.

Cha mẹ vì sợ cô đơn nên lúc nào cũng muốn có người xung quanh cho vui. Cũng vì sợ cô đơn nên nói nhiều để người khác chú ý tới mình, để biết rằng mình còn tồn tại trong cuộc đời này. Vì thế đôi khi con cái chỉ cần ngồi nghe thôi đã làm cho mẹ cha hạnh phúc rồi. Khi gọi điện cũng vậy, con cái không cần nói nhiều, chỉ cần lắng nghe cha mẹ là đủ.

Do vậy để làm được những điều căn bản trên, một người con không tâm lý hiểu biết cũng không làm được. Có người một ngày dành cho mẹ 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không làm cho mẹ thấy thoải mái, vẫn khiến cho mẹ bực bội. Nhưng có người chỉ có 15 phút ngồi với mẹ nhưng họ lại làm cho mẹ hạnh phúc vì họ biết lắng nghe mẹ nói, quan tâm đến mẹ… Có người bỏ ra 2 tiếng nhưng trong tâm niệm lại không dành cho cha mẹ. 2 tiếng ngồi với mẹ nhưng họ hết xem ti vi lại đọc báo. Hết đi chặt cây kiểng lại đi nấu cái này cái kia…

Một người con có hiếu sẽ gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu bố mẹ
Một người con có hiếu sẽ gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu bố mẹ

Thầy Thích Tâm Nguyên cho rằng, làm con nếu thực hiện điều này chưa được thì không thể thực hiện được điều gì to lớn hơn đối với cha mẹ mình

Cũng là việc mua sắm cho cha mẹ nhưng không phải ai cũng có thể làm cho cha mẹ vui lòng. Có những người con rất muốn mua sắm cho cha mẹ cái này cái khác nhưng không biết cha mẹ cần gì và thích gì nên cứ hỏi: "Mẹ muốn ăn gì không, sắm gì không, muốn gì không… để con mua"

Khi hỏi cha mẹ như thế thì hầu hết các bà mẹ đều lắc đầu. Bởi không có cha mẹ nào đòi hỏi con cái cả. Vì họ lúc nào cũng sợ mình nói có thì con cái sẽ phải làm việc cực khổ. Làm cha mẹ không ai muốn con cái phải cực khổ vì mình.

Theo thầy Thích Tâm Nguyên, một người con có hiếu không bao giờ hỏi điều này. Người con có hiếu phải biết rằng cha mẹ mình muốn gì, cần gì. Mình có thể mua sắm được gì thì làm chứ đừng bao giờ hỏi.

Việc gần gũi với cha mẹ đôi khi mang lại những điều hết sức tuyệt vời. Thầy Thích Tâm Nguyên kể một câu chuyện về một bà mẹ già khi bà muốn ra cầu Cần Thơ. Khi con trai đi làm về, bà mẹ nói với con rằng: “Ba con chết lâu rồi bây giờ con đưa mẹ ra cầu Cần Thơ”. Nghe vậy, người con tưởng mẹ mình nghĩ quẩn nên gắt “Thôi mẹ ngủ đi!”; "Con lo cho mẹ đầy đủ mà sao mẹ cứ muốn ra cầu Cần Thơ là sao". Nghe con nói thế bà mẹ buồn lắm. Nhưng lần 2, lần 3 rồi nhiều lần nghe mẹ nói muốn ra cầu Cần Thơ khiến cho người con trai phải ngồi lại suy nghĩ.

Một hôm, người con thủ thỉ hỏi mẹ. Lúc này mẹ anh mới nói rằng: “Vì đó là chỗ ba mẹ gặp nhau. Bây giờ lớn tuổi rồi muốn tìm lại kỷ niệm ngày xưa”. Lúc này người con mới hiểu hóa ra đó là ước mơ sâu kín của mẹ mình, chứ không phải là mẹ anh nghĩ quẩn như anh tưởng.

Kể câu chuyện này ra là để thấy rằng nhiều khi nếu ta chịu lắng nghe, chịu để ý, chịu gần gũi với bố mẹ thì ta mới sẽ hiểu cha mẹ mình. Khi mình gần gũi cha mẹ thì mình mới thấu hiểu nỗi đau khổ của cha mẹ nhiều hơn.

Nếu một mai cha mẹ già yếu

Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân

Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi

Hoặc tự cha không mặc được áo quần

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu

Mẹ đã chăm lo tac áo bế bồng

Mớm cho con từng muỗng cơm hớp sữa

Cho con nằm nệm ấm chăn êm

Có những lúc con thường hay trách mẹ

Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói cả trăm lần

Xưa kia bên nôi trước giờ con sắp ngủ

Chuyện thần tiên mẹ kể cả trăm lần

Mạc Vi

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 12 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Cha mẹ có tầm nhìn xa thường làm điều này: Kết quả, con họ lớn lên lại thành công, phát triển vượt chúng bạn!

Cha mẹ có tầm nhìn xa thường làm điều này: Kết quả, con họ lớn lên lại thành công, phát triển vượt chúng bạn!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Triết lý "đầy - vơi" trong cuộc đời được thể hiện rõ ràng nhất trên hành trình trưởng thành của con người.

Top