Từ chuyện “gấu và thỏ”
GiadinhNet - Tư lệnh các ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an cùng thừa nhận nếu có ép cung, nhục hình, nếu có oan sai trong vụ ông Chấn là không thể chấp nhận được.
Đến lượt cảnh sát nước Y, họ châm lửa đốt sạch rừng, giết hết mọi sinh vật hòng tìm tung tích con thỏ chết tiệt kia mà cũng không thành. Cuối cùng, mọi hy vọng tìm kiếm con thỏ đổ dồn cho cảnh sát nước Z.
Nhóm cảnh sát nước Z vào rừng có nửa tiếng, lôi ra một con gấu trong tình trạng bị đánh bầm dập, dở sống dở chết. Nó vái sống, vái chết mà kêu lên rằng: “Tôi là thỏ, tôi là thỏ! Được chưa?”. Tổng thống ngớ người ra nhưng một lần nữa đành chịu, vì rõ ràng con vật kia tự nhận mình là thỏ.
“Gấu và thỏ” trong câu chuyện hài hước này đã được đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền nhắc đến khi chất vấn Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình hôm 21/11 liên quan đến vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang. Ông Thuyền hỏi rằng: “Trách nhiệm của Tòa án đến đâu và Chánh án có giải pháp gì để minh oan, xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho người dân? Liệu có còn bao nhiêu con gấu mà lại tuyên là con thỏ hay không?”.
Ông Chánh tòa Tối cao nói chẳng sai chữ nào. Cái gì cũng phải có căn cứ đầy đủ. Nhưng, giá như khi người ta bắt ông Chấn và người tuyên ông Chấn án chung thân cho tội giết người cũng đầy đủ căn cứ, cũng thượng tôn pháp luật thì tốt biết mấy.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |