Tử hình 2 kẻ giết người, cướp 10 chiếc điện thoại

| Pháp luật

Hôm nay, Tòa án nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm cầm đồ Ba Sơn trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, TP HCM.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Nguyễn Quang Trân, 21 tuổi, quê ở Bình Thuận và Ngô Văn Cường, 20 tuổi, quê ở Tiền Giang, cùng mức án tử hình về tội giết người, ba năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp chung là án tử hình. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường tổng cộng hơn 50 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Nguyễn Quang Trân và Lê Văn Cường cùng phục vụ tại quán ăn 777 trên đường Lê Bình, quận Tân Bình, TP HCM. Do thiếu tiền, vào đêm Noel năm 2007, hai thanh niên này rủ nhau đi cướp. Trân bàn đến tiệm cầm đồ Ba Sơn mà anh ta từng tới cầm điện thoại.

Trân đi mua dao đưa cho bạn giấu trong người rồi cả hai đến thẳng tiệm Ba Sơn như kế hoạch đã định. Ở tiệm lúc này không có khách, Trân lên tiếng gọi, chị L. chủ tiệm liền từ phía sau nhà đi lên, thấy khách quen nên hoàn toàn không nghi ngờ gì.

Hai bị cáo tại tòa.

Trân đưa chiếc điện thoại trong túi ra cho chị xem và nói muốn cầm để lấy 250 nghìn đồng “tiêu vặt”. Chị L. thấy điện thoại cũ nên chỉ trả giá 200 nghìn đồng. Trân không nói gì, hỏi nhà vệ sinh để đi nhờ nhưng thực ra là muốn  vào trong dò xét. Thấy nhà vắng tanh, y đi ra và đồng ý cầm điện thoại giá 200 nghìn đồng, bảo chị Trân viết giấy biên nhận.
 
Sau đó, chị L. vào phòng ngủ gần đó lấy tiền, Cường lẻn bước theo sau, vào tới phòng thì bị chị L. phát hiện. Chị hô “cướp” rồi bỏ chạy, ra tới ngoài thì bị Trân chặn lại. Y dùng tay bịt miệng, bóp cổ, kéo chị quay lại phòng ngủ.
 
Cường đóng cửa phòng rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Khi thấy chị chống cự quyết liệt, kẻ thủ ác tiếp tục dùng chân chèn vào cổ, sau đó cấm chiếc bàn là cạnh đó đập liên tiếp vào đầu, vào mặt chị L. cho tới khi chị nằm bất động. Chưa dừng lại ở đó, hai tên cướp tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào người rồi cứa cổ nạn nhân cho tới chết.

Sau khi gây án, Trân và Cường thay quần áo rồi lấy chìa khóa vơ vét toàn bộ số điện thoại di động trong tủ tiệm cầm đồ cùng một ví da, rồi tìm một phòng trọ ở khu vực bến xe Miền Tây để tá túc và chạy trốn. Tại phòng trọ, hai tên này chia nhau mỗi người 300.000 đồng và 10 điện thoại di động. Trân bán được gần 4 triệu đồng, còn Cường bán được 3,3 triệu đồng.
 
Cường chạy trốn khắp các tỉnh Đồng Tháp, An Giang rồi trở về Ninh Thuận, đến ngày 8/3 vừa rồi thì bị bắt. Ba ngày sau, Trân cũng bị cơ quan công an bắt giữ.

 Theo Báo Đất Việt

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.