Tử hình kẻ giết vợ, vứt xác vợ xuống hồ

| Pháp luật

Đợi con đi học, Nguyễn Văn Tuyên lôi thi thể vợ trong chiếc chăn giấu ngoài lan can, đem ra chặt làm 3 phần, mang đi ném phi tang.

Ngày 25/3, Nguyễn Văn Tuyên (49 tuổi) đã thuật lại hành vi giết vợ dã man của hắn tại TAND Hà Nội, khiến những người dự phiên tòa vô cùng căm phẫn. Mẹ vợ của hắn không thể chịu đựng nổi khi nghe lại câu chuyện này, vội bước ra ngoài. Bà khóc ở ngoài cửa vì xót thương cho con gái.

Nguyễn Văn Tuyên tại phiên sơ thẩm ngày 25/3.

Cuộc hôn nhân lần đầu tiên thất bại, Tuyên kết hôn với chị Huệ, sống ở phường Nhân Chính, Hà Nội, hai đứa con của họ lần lượt ra đời năm 1994 và 2000. Cuộc sống gia đình không dư giả, ngày ngày Tuyên làm xe ôm, còn vợ giúp việc cho gia đình một người nước ngoài.
 
Muốn chồng có thu nhập ổn định, chị Huệ khuyên nên đầu quân cho một đơn vị dịch vụ bảo vệ. Tuy nhiên, anh ta không thích việc này. Cộng thêm việc Tuyên thường xuyên đánh bạc, không đem tiền về cho gia đình, vợ chồng họ đã nảy sinh mâu thuẫn.

Sáng 9/5/2008, khi anh ta chuẩn bị ra khỏi nhà để ra đường đón khách, chị Huệ đã cất chìa khóa xe máy đi. Tuyên tức giận đòi lại, hai người giằng co nhau. Hắn quyết không nhường vợ, đẩy và đánh rất mạnh khiến chị Huệ ngã đập đầu xuống đất tử vong.

Sợ con đi học về buổi trưa biết chuyện, Tuyên vội gói xác vợ trong chiếc chăn bông đem ra giấu ở lan can, chất thêm mấy vật dụng khác trong nhà lên trên để tránh sự chú ý của hai đứa trẻ mới lớn. Xóa xong dấu vết của cuộc vật lộn với vợ, hắn ung dung xuống bếp chuẩn bị cơm phục vụ bọn trẻ.

Đầu giờ chiều, sau khi hai con của Tuyên đến trường, hắn lôi thi thể vợ ra chặt. Vừa làm vừa ngoảnh mặt không dám nhìn vậy mà hắn cũng đã "chia" xong xác chị Huệ làm 3 phần, gói vào bao tải đem vứt xuống nước ở 3 nơi.

Con đi về nhà không thấy mẹ, hỏi Tuyên nhưng hắn chỉ ậm ừ trả lời qua quýt. Nhìn con dao phay trong nhà bị mẻ, một đứa con hỏi cha vì sao lại thế, hắn nói không biết... rồi ngay lập tức mang con dao từng dùng để chặt vợ này vứt ra xe chở rác. Hôm sau, Tuyên bảo với hai đứa trẻ rằng mẹ vừa gọi điện thoại về nhà, nói đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.

Nhưng cái ác dù che giấu kỹ đến mấy cũng bị lộ. 4 ngày sau (13/5/2008), một phần thi thể của chị Huệ trong tình trạng không đầu đã được tìm thấy tại một con đầm ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Từ manh mối này, cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi giết vợ của Tuyên.

Hôm nay, Tuyên đã vừa khóc vừa trả lời HĐXX về hành vi giết vợ dã man của mình. Hắn khai vì quẫn trí nên đã làm như vậy. Kẻ giết vợ giờ đây day dứt vì thi thể của chị Huệ vẫn chưa tìm lại được đầy đủ. Phần đầu của vợ, hắn đem vứt ở sông Nhuệ, đã bị cuốn trôi theo dòng nước.

Tuyên xin được tha tội chết để nuôi dậy hai đứa con thơ, nhưng chính con của hắn cũng không tha thứ cho hành vi không còn tính người của cha nên đã không tới dự phiên tòa.

Tội ác của Tuyên bị TAND Hà Nội trừng phạt bằng bản án nghiêm khắc. HĐXX nhận định, đây là hành vi giết người dã man như thời Trung cổ, kẻ gây ra tội ác trên cần sớm bị loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Hình phạt tử hình được áp dụng với Tuyên.

Giờ đây, khi cha chờ ngày ra pháp trường, mẹ đã nằm yên dưới lòng đất, hai đứa con của Tuyên sẽ thành trẻ mồ côi. Dù được bà con họ hàng cưu mang bao bọc, nhưng nỗi đau vẫn sẽ khó gột rửa trong tâm hồn những đứa trẻ khi mẹ chúng đã bị cha hại chết không khác gì kẻ sát nhân máu lạnh.

 Theo Vnexpress

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.