Tướng cướp khoác áo “doanh nhân”

| Pháp luật

Giadinh.net - Dẻo miệng, tướng tá sáng sủa, quan hệ rộng, khoác áo “doanh nhân thành đạt” nhưng Triệu Quốc Việt (SN 1970 ở Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam) đã rất nhiều lần cưỡng đoạt tài sản của các lái xe tải.

Việt bị Công an Trung Quốc bắt và trao trả theo lệnh truy nã của Interpol Việt Nam. Y đã hơn 2.000 ngày sống lưu vong ở các nước Lào, Thái Lan, Trung Quốc với cái tên Trần Văn Dinh, quốc tịch TQ...
 
Tác quái

Đối tượng Triệu Quốc Việt

Vào những năm 90, khi thị trường TQ “khát hàng” long nhãn, long vải, Việt cũng “tung hoành” trên khắp các tuyến đường biên giới. Bằng nhiều ưu điểm khác nhau, Việt được nhiều đối tác là người TQ thích giao dịch. Vì vậy, nhiều chủ hàng đã thuê Việt làm giao dịch buôn bán với các bạn hàng TQ.
 
Chỉ qua vài vụ làm thuê, Việt có ý định thâu tóm nguồn hàng, bắt các chủ vựa phải lệ thuộc vào mình. Do đó, tháng 7/1997, Việt về Hà Nam, lập Trạm chung chuyển hàng 401 (gọi tắt là Trạm 401) nhận bảo kê “làm luật” với các trạm kiểm soát từ Hà Nam lên Lạng Sơn cho các xe hàng.
 
Sau đó, Việt tìm gặp Phạm Duy Quang, Giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hà Nam (Công ty XNK Hà Nam) hứa sẽ đưa hàng về cho công ty của Quang lập hoá đơn.
 
Tiếp đó, Việt tuyển những tay có “số má” ở các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Ninh về làm nhân viên, thực hiện việc áp tải hàng lên cửa khẩu.
 
Trong số này có Nguyễn Văn Thắng, đàn em của Nguyễn Văn Thịnh, tức Thịnh “mắt ma”, kẻ được giới giang hồ ở Bắc Giang, Lạng Sơn vị nể bởi luôn cưu mang, chứa chấp tất cả những kẻ khốn cùng, nghiện ngập, chạy trốn sau gây án.
 
Thậm chí khi Thịnh gây ra vụ cướp giết tài xế taxi, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, chính Việt đã đưa chiếc xe máy cho Thắng dẫn Thịnh mang chiếc taxi về Kim Bảng, Hà Nam đốt phi tang. Do “phục” Thịnh “mắt ma” nên Việt lờ đi cả việc Thắng mang khẩu tiểu liên K43 cùng 8 viên đạn, là vũ khí mà Thịnh gây án ở Bắc Giang về trạm cất giấu.
 
Sẵn mối quen biết trước, Việt lên Lạng Sơn đề nghị các thương lái, chủ vựa người TQ, chỉ mua hàng có hoá đơn của Công ty XNK Hà Nam. Sau đó, Việt thông báo với các chủ hàng sẽ làm đầy đủ hoá đơn, cho người áp tải hàng. Nếu không sẽ gặp tai họa.
 
Theo đơn tố cáo của các chủ hàng, lái phụ xe tải tuyến đường trên thì mỗi khi chở hàng qua Trạm 401, được mời vào Trạm “làm việc”.
 
Nếu không vào sẽ bị “ăn” một nắm chông sắt; bị một nhóm người vô cớ chặn xe, huỷ hoại hàng hóa, đánh lái, phụ xe hoặc bị cơ quan chức năng kiểm tra, đòi phạt nặng vì chở quá tải. Mỗi chủ hàng thường phải bỏ ra 3 triệu đồng làm luật và có người áp tải lên tận cửa khẩu.
 
Liên tiếp phạm tội
 

Số tiền Triệu QuốcViệt và đồng bọn chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng của 10.000 lượt xe hàng. Hắn còn bị TAND TP Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù. Ngoài ra Việt bị CA Lạng Sơn, Hà Nam và C15 Bộ CA khởi tố về các tội lừa đảo, hoàn thuế. 

Trước đó, tại Đồng Văn đã có Đội 405 của Công ty XNK Lạng Sơn đón và áp tải xe hàng đưa lên Lạng Sơn. Để cạnh tranh, Việt thuê con nghiện hằng ngày đến Đội 405 quấy nhiễu, đánh đập nhân viên khiến họ phải chuyển đi nơi khác hoạt động.
 
Sau đó, từ năm 1997 đến 2002 đã có hàng chục ngàn lượt xe tải vào Trạm 401 làm luật với số tiền bị cưỡng đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, việc “ăn cướp” của Việt lại được ngụy trang bằng các giấy tờ hợp lệ.
 
Xe hàng vào Trạm là được kế toán của Công ty XNK Hà Nam viết hoá đơn mua bán “phù phép” trở thành hàng của Công ty XNK Hà Nam.
 
Để đôi bên cùng có lợi, Việt trích 0,2% số tiền thu được cho Quang nộp thuế doanh thu và các hoạt động khác nên có thời điểm Công ty XNK Hà Nam được đánh giá là một trong những đơn vị “làm ăn” được của tỉnh.
 
Thuộc hạ của Việt nhanh chóng “phong toả” mặt hàng hoa quả tại cửa khẩu Tân Thanh. Do muốn vươn tay khống chế nên Việt còn “bắt tay” với các Công ty XNK Nam Định, Hà Nam chi nhánh Lạng Sơn.
 
Năm 2002, trong khi đội quân của Việt đang làm ăn phát đạt thì Việt bị Công an TP Hà Nội triệu tập vì có liên quan tới việc chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng thông qua hoàn thuế GTGT ở Công ty Ong Trung ương do ông Nguyễn Công Tụng làm giám đốc.
 
Trong lúc được tại ngoại, Việt gặp một đối tượng tên Bảo nhờ làm hộ chiếu mang tên một người ở Nghệ An để trốn qua Lào. Sau đó, Việt “chu du” qua Thái Lan mới quay về TQ. Mặc dù biết Việt có lệnh truy nã nhưng Bảo tiếp tục giúp Việt làm thủ tục nhập quốc tịch TQ. Đến tháng 6/2007, Việt mới bị Công an TQ bắt, trao trả theo lệnh truy nã của văn phòng Interpol Việt Nam.

 Lan Anh 

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.